Vội vã sân ga Hàng Cỏ chiều 30 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua và những hành khách đón chuyến tàu của mình để trở về sum vầy với người thân trong năm mới dường như cũng vội vã, tất bật hơn.

Trong ngày 30 Tết, ga Hà Nội có 10 chuyến tàu rời ga cùng gần 1.500 hành khách lên những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ Nhâm Dần.
Trong ngày 30 Tết, ga Hà Nội có 10 chuyến tàu rời ga cùng gần 1.500 hành khách lên những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ Nhâm Dần.
Ở chiều ngược lại, ga Hà Nội cũng đón hơn 1.100 hành khách đến Hà Nội ăn tết Quý Mão 2023.
Ở chiều ngược lại, ga Hà Nội cũng đón hơn 1.100 hành khách đến Hà Nội ăn Tết Quý Mão 2023.
Chị Phan Thái Hoà, nhà ở phố Quốc Tử Giám (Hà Nội) mua 2 vé chiều 30 Tết về nhà bố mẹ  tại Nghệ An.
Chị Phan Thái Hoà, nhà ở phố Quốc Tử Giám (Hà Nội) mua 2 vé chiều 30 Tết về nhà bố mẹ tại Nghệ An.
Chị cho biết, việc mua vé tàu dịp tết khá đơn giản và không mất nhiều thời gian, sau khi lựa chọn thời gian, loại ghế ngồi, chị quét mã QR code để thanh toán tiền vé.
Chị cho biết, việc mua vé tàu dịp Tết khá đơn giản và không mất nhiều thời gian. Sau khi lựa chọn thời gian, loại ghế ngồi, chị quét mã QR code để thanh toán tiền vé.
Sinh sống và làm việc tại Hà Nội hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Sơn Tùng cùng vợ và hai đứa con cũng chọn đi tàu để trở về quê tại Thanh Hoá vào chiều muộn. “Hiện nay giao thông trong dịp tết cũng không còn vất vả như những năm trước với nhiều lựa chọn phương tiện đi lại; nhưng tôi vẫn chọn đi tàu mỗi dịp về quê”, anh Tùng chia sẻ. Nhìn 2 đứa con gái của mình háo hức nhảy chân sáo trên sân ga, anh Tùng bật cười.
Sinh sống và làm việc tại Hà Nội hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Sơn Tùng cùng vợ và hai đứa con cũng chọn đi tàu để trở về quê tại Thanh Hoá vào chiều muộn. “Hiện nay giao thông trong dịp Tết cũng không còn vất vả như những năm trước với nhiều lựa chọn phương tiện đi lại; nhưng tôi vẫn chọn đi tàu mỗi dịp về quê”, anh Tùng chia sẻ. Nhìn 2 đứa con gái của mình háo hức nhảy chân sáo trên sân ga, anh Tùng bật cười.
Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết, ngành đường sắt đã huy động 6.000 cán bộ trực đêm giao thừa và ngày mùng 1 khoảng 6.000 người.
Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, ngành đường sắt đã huy động 6.000 cán bộ trực đêm giao thừa và ngày mùng 1.
Số lượng chuyến tàu đi và đến ga Hà Nội trong những ngày tết cũng tăng hơn gấp đôi với khoảng 17 chuyến tàu rời ga và 18 chuyến tàu đến ga Hà Nội. Giá vé giường nằm Hà Nội – Sài Gòn khoảng 2,5 triệu đồng/vé.
Số lượng chuyến tàu đi và đến ga Hà Nội trong những ngày Tết cũng tăng hơn gấp đôi với khoảng 17 chuyến tàu rời ga và 18 chuyến tàu đến ga Hà Nội. Giá vé giường nằm Hà Nội – Sài Gòn khoảng 2,5 triệu đồng/vé.
Cũng trong chiều ngày 30 Tết, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng lãnh đạo ngành đường sắt đã đến chúc tết cán bộ công nhân tại ga Hà Nội.
Cũng trong chiều ngày 30 Tết, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng lãnh đạo ngành đường sắt đã đến chúc Tết cán bộ công nhân tại ga Hà Nội.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương xả hàng, bán rẻ để kịp về ăn tết

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 21.1 (tức 30 Tết), các gian hàng hoa và cây kiểng trên địa bàn thành phố vẫn còn khá nhiều, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người mang hoa ra thêm để bán rẻ cho người dân.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương lặng lẽ chất hoa đầy xe tải chở về vườn

HỮU CHÁNH |

Năm nay, việc buôn bán của nhiều tiểu thương rơi vào cảnh khó khăn khi lượng hoa, cây cảnh nhập về nhiều nhưng lượng người mua giảm mạnh. Chiều 30 Tết, có người xả hàng bán rẻ, có người lặng lẽ chở hoa về...

Chiều 30 nhớ Tết xưa, nhớ miếng ăn thời khốn khó

NGUYỄN KHIÊM |

Nhớ Tết xưa, nhớ về miếng ăn, cái mặc của thời khốn khó lúc đất nước đang còn nghèo để trân trọng giá trị của lao động, của đổi mới. Để “vá” lại miền ký ức xám, hướng về một năm mới đầy hy vọng, sung túc.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương xả hàng, bán rẻ để kịp về ăn tết

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 21.1 (tức 30 Tết), các gian hàng hoa và cây kiểng trên địa bàn thành phố vẫn còn khá nhiều, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người mang hoa ra thêm để bán rẻ cho người dân.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương lặng lẽ chất hoa đầy xe tải chở về vườn

HỮU CHÁNH |

Năm nay, việc buôn bán của nhiều tiểu thương rơi vào cảnh khó khăn khi lượng hoa, cây cảnh nhập về nhiều nhưng lượng người mua giảm mạnh. Chiều 30 Tết, có người xả hàng bán rẻ, có người lặng lẽ chở hoa về...

Chiều 30 nhớ Tết xưa, nhớ miếng ăn thời khốn khó

NGUYỄN KHIÊM |

Nhớ Tết xưa, nhớ về miếng ăn, cái mặc của thời khốn khó lúc đất nước đang còn nghèo để trân trọng giá trị của lao động, của đổi mới. Để “vá” lại miền ký ức xám, hướng về một năm mới đầy hy vọng, sung túc.