Sẻ chia cùng các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG - ĐỖ LY |

Mới đây, tại Hà Nội, bà Trần Thị Mai Hương (trái ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam đã trao 20 triệu đồng tới Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng để ủng hộ các hoạt động từ thiện. Đây là số tiền của các thành viên trong Hiệp hội cùng quyên góp, thể hiện tinh thần sẻ cơm, nhường áo tới những cảnh đời khó khăn cùng những hoạt động ý nghĩa mà Quỹ Tấm lòng vàng đang triển khai.

Bà Trần Thị Mai Hương chia sẻ: “Mong muốn một chút tấm lòng nhỏ của các thành viên trong Hiệp hội cùng những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước sẽ sưởi ấm, nối dài các hoạt động thiện nguyện”.

Tại buổi tiếp nhận, bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ Tấm lòng Vàng bày tỏ sự cảm ơn tới tấm lòng của các thành viên Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động của Quỹ sẽ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân.

TRẦN VƯƠNG - ĐỖ LY
TIN LIÊN QUAN

LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đang nguy kịch

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11 đang bị nhiễm trùng nặng tại các vết thương trên người.

Nhà sàn bị cháy, người cha nghèo cùng 5 con nhỏ bơ vơ trong giá rét

HƯNG THƠ |

Trời rét, Pả Ngải nhen bếp lửa ở góc nhà sàn bằng gỗ, để tối lỡ các con về nằm ngủ cho ấm. Đến khuya, có người quen bị ốm nên Pả Ngải rời nhà đi thăm. Không may, ngọn lửa ở bếp bùng lên, cháy xém xung quanh rồi thiêu rụi cả ngôi nhà là tổ ấm của người cha nghèo cùng 5 đứa con nhỏ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đang nguy kịch

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11 đang bị nhiễm trùng nặng tại các vết thương trên người.

Nhà sàn bị cháy, người cha nghèo cùng 5 con nhỏ bơ vơ trong giá rét

HƯNG THƠ |

Trời rét, Pả Ngải nhen bếp lửa ở góc nhà sàn bằng gỗ, để tối lỡ các con về nằm ngủ cho ấm. Đến khuya, có người quen bị ốm nên Pả Ngải rời nhà đi thăm. Không may, ngọn lửa ở bếp bùng lên, cháy xém xung quanh rồi thiêu rụi cả ngôi nhà là tổ ấm của người cha nghèo cùng 5 đứa con nhỏ.