Đó là hoàn cảnh hiện nay của cháu Đinh Thị My (2 tuổi) - con anh Đinh Văn Huy (37 tuổi) và chị Đinh Thị Quý (33 tuổi) người dân tộc Ba Na ở thôn 4, xã An Hưng, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định. Anh Huy cho biết: Cháu My bị bệnh tim thông liên thất vừa mới mổ tim nhân đạo tại BV Trung ương Huế vào tháng 10.2012.
Tuy được mổ theo chương trình nhân đạo, nhưng chi phí đi lại từ Bình Định ra Huế thăm nuôi My rất tốn kém. Sau mổ tim một thời gian, cháu My lại phát bệnh bị mờ 2 mắt, nhất là mắt bên phải gần như không nhìn thấy gì. Mới đây, có một nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 500.000 đồng nên anh Huy đã đưa bé My ra Huế tái khám bệnh tim và khám mắt. Theo chẩn đoán của khoa Mắt BV Trung ương Huế, cháu My bị phù nề viêm gai thị ở 2 mắt. “Bác sĩ quyết định cháu phải vào viện điều trị sớm, nhưng nhà em biết lấy đâu ra tiền để nhập viện cho con nên phải tạm đưa con về nhà” - anh Huy chua xót.
Gia cảnh gia đình anh Huy và chị Quý khó khăn, anh chị lại không sõi tiếng Kinh nên đi lại, giao tiếp rất khó khăn. Cuộc sống hằng ngày còn thiếu thốn, ăn mặc còn chưa đủ, chưa no nên với anh chị, phải lo đến tiền trăm ngàn đã khó chứ chưa nói đến tiền triệu để đưa con ra Huế.
Bạn đọc có thể chung tay giúp đỡ cháu My - mã số “LD01” - có cơ hội lấy lại ánh sáng cho đôi mắt theo địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT:04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960 hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(*) Từ 1.10, Báo Lao Động sẽ đặt mã số các hoàn cảnh. Bạn đọc ủng hộ tiền về Quỹ TLV Lao Động xin thông tin rõ theo mã số. Trân trọng cảm ơn.