Bác sĩ Nguyễn Quang Thống - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn - cho biết: Hai bệnh nhân Nguyễn Minh Chúc (SN 1988), Nguyễn Chí Thọ (SN 1991) nhập viện ngày 19.8 trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng toàn bộ mặt, mắt, hai tay, ngực, bụng, lưng và chân, nhiều nơi bỏng sâu. Trong đó, Chúc bị bỏng ở mức trên 70%, còn Thọ trên 60%.
Cũng theo bác sĩ Thống, hiện giai đoạn chống sốc cho Chúc và Thọ đã được các bác sĩ điều trị thành công, đến nay là điều trị chống độc và chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, có nhanh cũng phải mất 1,5-2 tháng nữa, trong khi 2 bệnh nhân này đều không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất tốn kém.
Ngồi bên hai con, chị Tuyên thất thần nhớ lại: "Tôi và hai cháu đang ở nhà bác (ở Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội - PV). Cháu Chúc mới tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm, cháu Thọ thì đang đi làm thuê ở Hà Nội. Đúng lúc bác xây nhà, đằng nào cũng phải thuê người nên 2 cháu đến phụ giúp bác. Không may, hôm 19.8, nhà bị chập điện, rơi vào bếp gas gần đó, thế là lửa phóng vào 2 anh em. Tôi nhìn thấy 2 cháu người đầy lửa như ngọn đuốc mà rụng rời chân tay, nghĩ là các cháu đã “đi” rồi. May mà bề trên vẫn còn thương xót mẹ con tôi, cho các cháu cơ hội sống...”. Chị Tuyên nấc nghẹn đau đớn.
Hiện nay, tuy giai đoạn nguy kịch đến tính mạng của Chúc và Thọ đã qua, nhưng chặng đường điều trị phía trước khiến gia đình chị Tuyên khốn đốn.
Nguyễn Minh Chúc bị bỏng trên 70%. |
“Mỗi một ngày qua đi là gia đình Chúc - Thọ mất thêm từ 5-7 triệu đồng tiền thuốc. Đấy là tính toán điều trị theo cách con nhà nghèo, chỉ áp dụng thay băng và bôi thuốc 2 lần/ngày, chưa kể phải truyền đạm, truyền thuốc kháng sinh, thuốc trợ sức. Hai bệnh nhân đều to khỏe nên việc thay băng toàn thân rất tốn kém và cần nhiều người nhà trợ giúp” - bác sĩ Thống cho hay.
Tần tảo một mình nuôi 4 con ăn học từ khi chồng mất đến nay, bao khó khăn, vất vả trong 17 năm qua, chị Tuyên không nề hà, mà chỉ mong các con khỏe mạnh, nên người. 6 sào ruộng khoán không đủ nuôi con, chị Tuyên vay thêm Ngân hàng Chính sách 60 triệu đồng, trả lãi hằng tháng để nuôi con ăn học, rồi làm thuê, làm mướn lần mò từng đồng nuôi con khôn lớn. Nay, gia đình chị đã rơi vào đường cùng, không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị cho các con...
Hơn lúc nào hết, gia đình chị Tuyên đang rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng từ thiện để có thêm kinh phí chữa trị. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT:04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp với chị Tuyên: Thôn Tân Hương, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, ĐT: 0168.688.5967.