LDS-1443 - Vụ tai nạn ở Thái Lan: Khóc ngất đón thi thể người thân sau hơn nửa tháng

Trần Tuấn |

Phải chờ đợi đến 16 ngày trời kể từ hôm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Thái Lan (2.6) khiến 12 người Việt chết tại chỗ, 3 người bị thương, gia đình các nạn nhân quê nhà mới đón nhận được các thi thể người thân để an táng. Họ đã khóc ngất vì đau đớn tột cùng khi nhận lại con trong quan tài.
Thêm người Việt thứ 13 tử vong

Trong khi nơi quê nhà đang quằn quại đau đớn đón nhận thi thể các nạn nhân thì thêm một tin buồn ập đến. Anh Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú xóm Thượng Lội, xã Quang Lộc) - người bị thương trong vụ tai nạn nói trên đã tử vong tại bệnh viện Thái Lan vào đêm 18.6, nguyên nhân do tình trạng thương tích quá nặng, dù đã được các bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa.

Chiều 23.6, ông Đặng Hồng Kiệm - Chủ tịch xã Quang Lộc cho biết, thi thể anh Thắng đã được người thân đưa về đến nhà vào ngày 21.6 và an táng vào 1 ngày sau đó. Chính quyền xã cũng đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình.

Như vậy, đến thời điểm này, vụ tai nạn xe ô tô ở Thái Lan đã khiến 13 người Việt tử vong. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều người tử nạn nhất với 8 người. Điều đau đớn nhất là hầu hết các nạn nhân đều còn rất trẻ, chưa kết hôn. Sở dĩ việc đưa các thi thể nạn nhân về quê nhà mất nhiều thời gian vì vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe khách nổ rồi bốc cháy. Các nạn nhân tử vong trong tình trạng thi thể cháy đen nên không thể nhận dạng. Lực lượng chức năng Thái Lan phải chờ kết quả giám định ADN, sau đó, hoàn thiện các thủ tục liên quan khác rồi mới bàn giao các thi thể cho phía Việt Nam.

Quặn thắt đón thi thể

Sau hơn nửa tháng trời khóc cạn nước mắt chờ đợi, ngày 17.6, người thân nơi quê nhà ở Hà Tĩnh, Nghệ An nhận được thông tin, xe chở linh cữu các nạn nhân đã bắt đầu xuất phát từ đất Thái Lan theo hành trình đường bộ qua Lào rồi về Việt Nam. Quá sốt ruột, ngay từ chiều ngày 17.6, người thân một số gia đình đã đến cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) để chờ đón thi thể. Những chiếc xe chở nỗi đau thương tang tóc về đến Cha Lo vào khoảng 2h sáng 18.6. Tại đây, người thân các nạn nhân đã gào khóc suốt cả chặng đường 200km theo xe đưa con em mình về nhà. Khi những chiếc xe về đến ngõ làng ở Can Lộc (Hà Tĩnh) thì trời cũng đã chập choạng tối.

Sáng 19.6, tại nhà các gia đình có nạn nhân tử vong đều chật kín người. Một không khí u buồn nặng trĩu hiện hữu rõ trên khuôn mặt của bà con, hàng xóm đến thăm hỏi, chia buồn. Tại xóm Trại Lê (xã Quang Lộc, Can Lộc), bà Trần Thị Hoan - mẹ của nạn nhân Trần Thị Yên (SN 1993) gào khóc vật vã như người điên dại: “Con ơi, con còn trẻ lắm. Mới 21 tuổi con ơi. Răng con bỏ mẹ, bỏ cha mà đi được rứa con ơi…”. Dù bà con, hàng xóm đã giữ chặt, cố dìu vào nhà nằm nghỉ, nhưng người mẹ nghèo vẫn vật vã, quằn quại đòi nhào ra ôm linh cữu con gái. Nhìn cảnh tượng đau đớn của người mẹ mất con và bức di ảnh của cô gái trẻ xinh đẹp nhưng vắn số, nhiều người đến thăm hỏi, chia buồn không khỏi xót xa, rơi nước mắt.

Tại ngôi nhà của nạn nhân Đặng Thị Hương (SN 1993, xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, Can Lộc), người thân vây quanh chiếc quan tài gào khóc thảm thiết. Bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1965, mẹ nạn nhân Hương) nằm ngất lịm trên giường. “Từ tối qua khi đón nhận thi thể con gái, bác ấy gào khóc không ăn uống chi cả rồi cứ ngất lên ngất xuống”, một người bà con của gia đình nạn nhân buồn bã cho biết. Liền kề với xã Mỹ Lộc, Quang Lộc, tại xã Xuân Lộc, người thân cũng gào khóc đau đớn bên lĩnh cửu của cậu con trai Hoàng Văn Thiên (21 tuổi). Ở xóm Hồng Hà, xã Tiến Lộc (Can Lộc), bên linh cửu em Trần Văn Cường (SN 1990) cũng khói hương nghi ngút lẫn trong tiếng khóc than xé lòng của người thân.

Vì nỗi đau đớn đã bị kéo dài trong suốt quá trình chờ đợi, nên ngay trong sáng 19.6 các gia đình đều tổ chức đưa tang, an táng cho người thân xấu số. Trước mất mát lớn của người dân, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, chính quyền huyện đã về thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử vong 1 triệu đồng. Ông Đặng Hồng Kiệm - chủ tịch UBND xã Quang Lộc cũng cho biết, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân Trần Thị Yên 500 ngàn đồng.

Hoàn cảnh của các nạn nhân trong vụ tai nạn - mã số LDS-1443 rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; 0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho hoàn cảnh tại địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.