Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.
Những ngày sát Tết, trời càng lạnh hơn. Nhưng chợ LB vẫn tấp nập nhuwgx chuyến hàng
Khi màn đêm buông xuống, thành phố chìm dần vào giấc ngủ, kết thúc một ngày làm việc thì cũng là lúc nhịp sống mới ở chợ Long Biên bắt đầu.
Thời điểm cận Tết, hàng hóa đổ về chợ tấp nập khiến nhiều cửu vạn làm việc không ngơi tay.
Thời điểm cận Tết, hàng hóa đổ về chợ tấp nập khiến nhiều cửu vạn làm việc không ngơi tay.
Gánh, kéo, đội, xách, đẩy…. những thùng hàng nặng trĩu đến điểm tập kết cho thương lái, chủ hàng, đây là những công việc thường ngày của nhiều nữ cửu vạn nơi đây.
Gánh, kéo, đội, xách, đẩy... những thùng hàng nặng trĩu đến điểm tập kết cho thương lái, chủ hàng, đây là những công việc thường ngày của nhiều nữ cửu vạn nơi đây.
Bà Đỗ Thị Thương (Hà Nam)
Bà Đỗ Thị Thương (quê Hà Nam) là một trong hàng trăm nữ cửu vạn ở chợ Long Biên đã gắn bó với chiếc xe kéo hơn 15 năm. Bà chuyển lên Hà Nội làm cửu vạn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đều đặn hàng ngày bất kể mùa đông hay mùa hè, bà bắt đầu công việc vào lúc 10h tối cho đến 1h sáng. Những ngày giáp Tết, hàng hóa nhiều, bà phải làm xuyên đêm, vất vả nhưng đổi lại thu nhập được khoảng 400 nghìn-500 nghìn đồng, gấp đôi ngày thường.
Không chỉ kéo xe chở hàng, chị còn làm luôn cả việc vận chuyển từng thùng hàng từ nơi bán lên xe kéo, rồi lại chuyển từ xe kéo lên xe tải. “Tôi làm công việc này đến ngày 30 Tết mới nghỉ. Nhìn mọi người về quê sớm, sum họp cùng gia đình tôi cũng thấy tủi thân nhưng bù lại tôi có một khoản thu nhập đáng kể để về lo Tết cho gia đình“, bà
Không chỉ kéo xe chở hàng, bà còn làm luôn cả việc vận chuyển từng thùng hàng từ nơi bán lên xe kéo, rồi lại chuyển từ xe kéo lên xe tải. “Tôi làm công việc này đến ngày 30 Tết mới nghỉ. Nhìn mọi người về quê sớm, sum họp cùng gia đình tôi cũng thấy tủi thân nhưng bù lại công việc nhiều, tôi lại có một khoản thu nhập đáng kể để về lo Tết cho gia đình“, bà Thương chia sẻ.
Làm nghề cửu vạn kiếm sống từ khi có chợ Long Biên, bà Nguyễn Thị Nguyệt (52 tuổi, quê Gia Lâm, Hà Nội) cố gắng làm xuyên đêm trong những ngày cận Tết để kiếm thêm thu nhập. Nhà cách chợ Long Biên gần 15km nên bà còn Theo bà, ngày thường  Nghề cửu vạn vốn đã vất vả, đối với phụ nữ lại càng khó khăn hơn. Chị Phấn chia sẻ: “Lúc đầu không quen với thời gian sinh hoạt thế này, lại còn gánh hàng nặng khiến vai và chân tay đau nhức. Nhưng dần rồi quen, như công việc hàng ngày bình thường khác. Ruộng ở nhà vẫn cấy hái nhưng cũng chỉ về khi mùa vụ đến, chứ làm mỗi ruộng thôi thì không đủ ăn.”
Làm nghề cửu vạn kiếm sống từ khi có chợ Long Biên, bà Nguyễn Thị Nguyệt (52 tuổi, quê Gia Lâm, Hà Nội) cố gắng làm xuyên đêm trong những ngày cận Tết để kiếm thêm thu nhập.Theo bà Nguyệt, nghề cửu vạn vốn đã vất vả, đối với phụ nữ lại càng khó khăn hơn. “Lúc đầu không quen với thời gian sinh hoạt thế này, lại còn kéo hàng nặng khiến vai và chân tay đau nhức. Nhưng dần rồi quen, như công việc hàng ngày bình thường khác. Ban ngày tôi vẫn về lo việc đồng áng, đêm đến, tôi lại lên đây để mưu sinh, chứ làm mỗi ruộng thôi thì không đủ ăn nên tôi phải cố'', bà Nguyệt bộc bạch.
Dáng vẻ và khuôn mặt hằn in cuộc đời sương gió của những người phụ nữ làm nghề cửu vạn.
Dáng vẻ và khuôn mặt hằn in cuộc đời sương gió của những người phụ nữ làm nghề cửu vạn.
Những xe hàng nặng có khi đến mấy tạ, nhưng dường như những người phụ nữ này không cảm thấy mệt mỏi, đôi chân vẫn bước đi thoăn thoắt để không bỏ lỡ những chuyến hàng tiếp theo. Những thùng hàng chỉ được chủ hàng trả 3.000 - 4.000 đồng, mỗi ngày chỉ kiếm được một, hai trăm nghìn đồng. Riêng ngày Tết, họ làm vắt kiệt sức cũng chỉ kiếm được 400 nghìn-500 nghìn đồng.
Những xe hàng nặng có khi đến mấy tạ, nhưng dường như những người phụ nữ này không cảm thấy mệt mỏi, đôi chân vẫn bước đi thoăn thoắt để không bỏ lỡ những chuyến hàng tiếp theo. Những thùng hàng chỉ được chủ hàng trả 3.000 - 4.000 đồng, mỗi ngày chỉ kiếm được 100-200 nghìn đồng. Riêng ngày Tết, họ làm vắt kiệt sức cũng chỉ kiếm được 400-500 nghìn đồng.
Giữa cái rét cắt da cắt thịt, những người phụ nữ này vẫn áo mỏng thấm đẫm mồ hôi.
Giữa cái rét cắt da cắt thịt, những người phụ nữ này vẫn mang áo mỏng thấm đẫm mồ hôi.
Vội àng chở về cho kịp ngày mới để bán
Trong nhịp xô bồ, hối hả ở chợ Long Biên ngày cận Tết, bên cạnh những người cửu vạn làm việc xuyên đêm, nhiều tiểu thương cũng đã đến đây nhập hàng từ lúc 2h sáng cho dù thời tiết giá rét.
Kết
Chẳng ngại mưa gió, rét buốt, vất vả, những người lao động ở chợ Long Biên chỉ mong ước sẽ có thêm manh áo cho những đứa con ở nhà, có tiền mua sắm để một cái Tết trọn vẹn, đầy đủ hơn. Ngày giáp Tết, họ chỉ mong có đủ sức khỏe để cuộc mưu sinh không gián đoạn giữa chừng.
Minh Hà - Việt Anh
TIN LIÊN QUAN

Trổ tài làm món khô gà lá chanh hấp dẫn đãi khách trong ngày Tết

Minh Hà - Dương Anh |

Với những tín đồ ăn vặt thì món khô gà lá chanh hẳn rất thân thuộc và không thể thiếu trong ngày Tết. Cùng mẹ đảm Hà Nội trổ tài làm món ăn này bằng nguyên liệu hết sức đơn giản, nhà nào cũng có.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Trổ tài làm món khô gà lá chanh hấp dẫn đãi khách trong ngày Tết

Minh Hà - Dương Anh |

Với những tín đồ ăn vặt thì món khô gà lá chanh hẳn rất thân thuộc và không thể thiếu trong ngày Tết. Cùng mẹ đảm Hà Nội trổ tài làm món ăn này bằng nguyên liệu hết sức đơn giản, nhà nào cũng có.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.