LD 200157: Mẹ qua đời, tương lai hai con mịt mờ

Lương Hạnh |

Chị Lê Thanh Nghĩa (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) ra đi để lại hai con nhỏ bơ vơ với bà ngoại già yếu. Tương lai hai con của chị trở nên đau thương và mịt mờ hơn bao giờ hết.

Chị Nghĩa sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, chị sống cùng mẹ và 4 anh chị em. Gần đây, chị phát hiện ung thư não, buộc phải phẫu thuật thay thế một nửa hộp sọ mới có thể sống được. Bao nhiêu của cải vật chất trong nhà đều phải mang đi cầm cố để đổi lại một nửa hộp sọ nhân tạo giúp chị Nghĩa sống qua ngày.

Cũng từ ngày bệnh tật đeo bám, những bất hạnh liên tiếp xảy đến với chị Nghĩa. Vợ chồng chị ly hôn, người chồng ra đi, để lại hai con nhỏ là cháu Lê Tuấn Anh (SN 2007) và cháu Lê Huỳnh Đức (SN 2008) cho chị Nghĩa nuôi dưỡng. Cùng đường, chị Nghĩa phải đưa con về nương nhờ nhà mẹ đẻ.

Thương xót cho cảnh ngộ của mẹ con chị Nghĩa, bà con lối xóm đã hỗ trợ xây dựng cho chị một ngôi nhà đại đoàn kết trên mảnh đất trong nương mà chị được mẹ đẻ cắt cho. Bên cạnh đó, địa phương hỗ trợ để chị được nhận nguồn trợ cấp khuyết tật hằng tháng là 405.000 đồng.

Ngoài ra, chị Nghĩa may mắn nhận được sự thương cảm của một cô giáo ở xã Quỳnh Lộc nên được nhận làm phụ giúp việc nhà. Số tiền chị kiếm được ít nhiều cũng giúp 3 mẹ con có bữa ăn đầy đủ hơn.

Thế nhưng, ngày 28.8.2020, bệnh tình trở nặng khiến chị phải đi cấp cứu, song không qua khỏi. Éo le hơn khi thời điểm chị Nghĩa ra đi, con trai Lê Huỳnh Đức của chị bị tai nạn gãy tay, đến giờ vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch UBMTTQ xã Quỳnh Vinh cho biết: “Gia đình chị Nghĩa hiện tại không có bất cứ tài sản giá trị cũng như không lo được kinh phí cho 2 con trai ăn học và điều trị bệnh tật”.

Mọi sự giúp đỡ cho hai con trai của chị Lê Thanh Nghĩa xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ ông Lê Văn Thành - Chủ tịch UBMTTQ xã Quỳnh Vinh, SĐT: 0363 567 858, STK: 51510000027515 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Bắc Nghệ An.

Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

LD 200159: Cám cảnh cha mẹ bị xe tông, 2 con trẻ "một đầu 3 khăn tang"

Lục Tùng |

Chưa kịp mãn tang nội, 2 bé gái ở Chợ Mới (An Giang) lại tiếp tục đội thêm 2 vành khăn tang khi cha và mẹ bị ôtô tông chết trên đường mua sách vở chuẩn bị cho con vào năm học mới.

LD 200156: Vay nóng 90 triệu đồng cứu chữa cho chồng, con

Thu Trang |

Con trai bị bại não đã 9 năm, nay chồng lại đột quỵ, tính mạng rơi vào nguy kịch. Đó là cảnh ngộ éo le của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1984, trú tại tổ 13, ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM). Để có tiền cứu mạng sống cho chồng và điều trị bệnh cho con, chị Thảo đã phải ký giấy vay nóng 90 triệu đồng.

LD 200155: Hãy chung tay cứu bé gái 8 tuổi bị bệnh u não

Hồng Lan |

Sinh ra vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thế nhưng may mắn lại không mỉm cười với em Võ Nguyễn Thảo Vy (SN 2012, ở xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Vy mang trong mình căn bệnh u não quái ác nhưng ngặt nỗi không có tiền để hoá trị.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

LD 200159: Cám cảnh cha mẹ bị xe tông, 2 con trẻ "một đầu 3 khăn tang"

Lục Tùng |

Chưa kịp mãn tang nội, 2 bé gái ở Chợ Mới (An Giang) lại tiếp tục đội thêm 2 vành khăn tang khi cha và mẹ bị ôtô tông chết trên đường mua sách vở chuẩn bị cho con vào năm học mới.

LD 200156: Vay nóng 90 triệu đồng cứu chữa cho chồng, con

Thu Trang |

Con trai bị bại não đã 9 năm, nay chồng lại đột quỵ, tính mạng rơi vào nguy kịch. Đó là cảnh ngộ éo le của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1984, trú tại tổ 13, ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM). Để có tiền cứu mạng sống cho chồng và điều trị bệnh cho con, chị Thảo đã phải ký giấy vay nóng 90 triệu đồng.

LD 200155: Hãy chung tay cứu bé gái 8 tuổi bị bệnh u não

Hồng Lan |

Sinh ra vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thế nhưng may mắn lại không mỉm cười với em Võ Nguyễn Thảo Vy (SN 2012, ở xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Vy mang trong mình căn bệnh u não quái ác nhưng ngặt nỗi không có tiền để hoá trị.