Công an Việt Nam tiếp cận hiện trường mới ở Thổ Nhĩ Kỳ nơi có 100 nạn nhân

Việt Dũng |

Sau khi phối hợp đưa 4 thi thể nạn nhân tại địa điểm thứ hai, Đoàn tìm kiếm Công an Việt Nam di chuyển tới nơi thứ ba - điểm được cho có hơn 100 người trong đống đổ nát ở thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 14.2, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an, thông tin hiện đoàn cán bộ, chiến sĩ đã đi chuyển tới điểm thứ ba tại 3 tòa chung cư Cinar Sitesi số 66 đường Kemalpasa (Q.Cumhuriyet, TP.Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ đổ nát sau thảm họa động đất hôm 6.2 vừa qua.

Tính tới thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Bộ Công an đã hoàn thành nhiệm vụ tại 2 địa điểm, đều là nơi các tòa nhà bị sập đổ hoàn toàn trên diện rộng, việc này gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn đã phối hợp đưa 6 thi thể nạn nhân, cứu một thiếu niên còn sống ra khỏi đống đổ nát tại hai địa điểm gặp thảm hoạ động đất.

Địa điểm thứ ba đoàn CNCH Việt Nam tiếp cận được cho có hơn 100 nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
Địa điểm thứ ba đoàn CNCH Việt Nam tiếp cận được cho có hơn 100 nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Tại địa điểm thứ ba, đoàn Công an Việt Nam sẽ phối hợp cùng với đoàn USAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm.

Các máy xúc sẽ được điều tới các tòa nhà bị đổ nát này - nơi được cho có khoảng hơn 100 nạn nhân bị chôn vùi. Theo kiểm tra ban đầu, lực lượng CNCH quốc tế thấy chưa phát hiện sự sống.

Tuy nhiên, đoàn đang tổ chức khảo sát và lên các phương án tìm kiếm, cứu nạn với hy vọng sẽ tìm được người còn sống.

Tại hiện trường tìm kiếm, CNCH, Thiếu tá Lại Tuấn Anh - cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, cho hay, đa số các tòa nhà tại địa phương này đều bị ảnh hưởng. Có tòa bị nứt tường, sập đổ một phần và nặng hơn là sập đổ hoàn toàn.

"Chúng tôi phải sử dụng các thiết bị tìm kiếm như camera dò tìm người bị nạn trong đống đổ nát và radar tìm kiếm để cố gắng tìm những nạn nhân còn sống sót.

Sau đó sử dụng các biện pháp thủ công để dọn dẹp khối lượng đất đá, bê tông khổng lồ một cách cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến các nạn nhân", thiếu tá Lại Tuấn Anh nói.

Thiếu tá Lại Tuấn Anh chia sẻ về công tác CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
Thiếu tá Lại Tuấn Anh chia sẻ về công tác CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho hay, đoàn chỉ có 24 người, do vậy phải chia ca để thay nhau làm công tác cứu nạn nhằm đảm bảo sức khỏe trước khối lượng công việc khổng lồ. Việc cứu nạn diễn ra từ 8h đến 22h theo giờ địa phương, thậm chí có ngày đến hơn 1h sáng hôm sau.

Khó khăn nữa là do bất đồng ngôn ngữ, Thiếu tá Tuấn Anh cho biết ở một hiện trường có rất nhiều lực lượng khác nhau của các nước khác cùng tham gia cứu nạn và không có chỉ huy chung. Do vậy, việc sử dụng đa ngôn ngữ khi giao tiếp để thống nhất các phương án, biện pháp cứu nạn gặp khó khăn.

"Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đoàn công tác đã luôn nỗ lực, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và được nhân dân, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận", Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho hay.

Tuy đã chuẩn bị kỹ từ đồ ăn, nước uống, lều bạt… nhưng sau trận động đất, thành phố Adiyaman bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ thống nước sạch rồi nơi ăn nghỉ, sinh hoạt đều bị hạn chế, đoàn phải dùng nước đóng chai để tắm rửa, nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày một cách tiết kiệm.

Ngoài ra, các cửa hàng tiện lợi tại đây đều đóng cửa nên việc mua thực phẩm bổ sung đều phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, mà cơ quan này cách nơi đoàn làm việc hơn 1.000 km.

"Thời tiết tại thành phố Adiyaman cũng rất khắc nghiệt, lúc này nhiệt độ tại đây dao động từ âm 6 độ C đến 6 độ C, đây là khó khăn lớn nhất. Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ rất nhiều cho đoàn công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn làm nhiệm vụ", Thiếu tá Tuấn Anh kể.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ CNCH Công an Việt Nam ăn vội rồi bắt tay vào công việc, “chạy đua với thời gian“. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
Đoàn cán bộ, chiến sĩ CNCH Công an Việt Nam ăn vội rồi bắt tay vào công việc, “chạy đua với thời gian“. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Theo thiếu tá Lại Tuấn Anh, do ảnh hưởng của thảm họa, các cột sóng điện thoại di động ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng rất lớn, mạng rất yếu. Đoàn công tác đã trang bị phương tiện kết nối internet nhưng sóng không ổn định và rất chậm.

Tuy vậy, các cán bộ chiến sĩ vẫn tranh thủ gọi điện về cho gia đình, đơn vị và nhận được sự ủng hộ, động viên rất lớn. Đây cũng là động lực để đoàn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho hay, đoàn đã nhận được thông tin đoàn công tác của lực lượng quân đội Việt Nam đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chưa rõ đoàn này sẽ được phân công làm nhiệm vụ ở đâu nên chưa có sự phối hợp cụ thể.

Nếu được hợp tác thì công tác cứu nạn sẽ có nhiều thuận lợi, bởi lực lượng quân đội mới sang cũng là những chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tới Hatay, sẵn sàng tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

THEO TTXVN |

Tối 13.2 (giờ địa phương), từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay ở miền Nam nước này.

Cảnh đổ nát tại điểm thứ hai Công an Việt Nam tới cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Dũng |

Sau khi phối hợp đưa một bé trai còn sống và mang 2 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại một toà nhà ở TP. Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), Công an Việt Nam chuyển đến một địa điểm tìm kiếm mới.

Công an Việt Nam trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn thiết bị y tế

Việt Dũng |

Đoàn Việt Nam sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn còn mang theo 2 tấn đồ viện trợ y tế.

Bác sĩ Trần Huy Thọ và những kỉ niệm dưới thời ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Trần Huy Thọ - bác sĩ của U23 cũng như đội tuyển Việt Nam - được biết đến là một người luôn hết mình và tận tâm với công việc, là "người hùng" thầm lặng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Vụ đường cao hơn nền nhà cả mét: Dân muốn "đào lên làm lại"

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, mong muốn tuyến đường cao hơn nền nhà gây nhiều ảnh hưởng sẽ được thi công lại.

Doanh nghiệp xuất khẩu tỉ USD tìm mọi cách xoay xở để vượt khó

Anh Tuấn |

Những doanh nghiệp xuất khẩu tỉ USD trong các ngành dệt may, da giày, thuỷ sản... đang tìm mọi cách xoay sở vượt qua "bão tố" trước những biến động mạnh về lạm phát, tỉ giá, lãi suất leo thang. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận tổ chức sản xuất linh hoạt, bù chi phí, đảm bảo việc làm là mục tiêu ưu tiên.

Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tới Hatay, sẵn sàng tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

THEO TTXVN |

Tối 13.2 (giờ địa phương), từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay ở miền Nam nước này.

Cảnh đổ nát tại điểm thứ hai Công an Việt Nam tới cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Dũng |

Sau khi phối hợp đưa một bé trai còn sống và mang 2 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại một toà nhà ở TP. Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), Công an Việt Nam chuyển đến một địa điểm tìm kiếm mới.

Công an Việt Nam trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn thiết bị y tế

Việt Dũng |

Đoàn Việt Nam sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn còn mang theo 2 tấn đồ viện trợ y tế.