34 năm sự kiện Gạc Ma: Còn đó những dòng thư viết vội

P.Linh |

Cuộc chiến Gạc Ma năm 1988 đã 34 năm nhưng những dòng thư viết vội của những anh lính trẻ ngày nào vẫn còn vang vọng mãi.

Trong “bảo tàng” Gạc Ma có một bức thư đặc biệt, bức thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (xã Mê Linh huyện Đông Hưng, Thái Bình). Những trang giấy đã ngả màu cát, bức thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (quê thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) gửi về cho gia đình trước khi ra quần đảo Trường Sa. Lá thư viết tại Cam Ranh ngày 6.3.1988. Bức thư này được đích thân mẹ liệt sĩ trao tặng cho Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ngày trao kỷ vật này cho đoàn sưu tầm mẹ Nguyễn Thị Gái - Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương đã nghẹn ngào như lúc mẹ nhận bức thư. Mẹ bảo: “Đây là lá thư cuối cùng mà Phương gửi về cho gia đình. Trong bức thư ấy nó dặn dò gửi gắm đủ thứ. Và không quên nói “còn gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về...”. Như một dự cảm không lành, bởi không thể ngờ rằng hơn 1 tuần  sau, anh Phương đã cùng đồng đội đã hy sinh.

Với mẹ Phan Thị Đay - mẹ liệt sĩ Võ Đình Tuấn (quê xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cứ gần đến ngày 14.3 lại cồn cào không ngủ được. Lần mở những tập vở trang thư còn lại của liệt sĩ Tuấn đôi mắt già nua lại chảy. “Viết thư về bao giờ cũng kể chuyện này chuyện kia, dặn người này người khác. Thương nữa là ngày nó đi cô gái gần nhà thầm thương vẫn sang nhà tôi chờ mong nó” - mẹ Đay kể. Cô bạn gái của liệt sĩ Võ Đình Tuấn đã dành của quãng thanh xuân để chờ và cả những dòng thư đáp lại của chị cho đến những ngày anh ra đi 20 năm sau mới được gửi vào sóng nước Trường Sa gửi về cho anh.

Trong hành trình đi tìm những  kỷ vật cho anh, chúng tôi gặp được rất nhiều những lá thư viết vội đầy xúc động. Và cả những là thư không bao giờ đến như lá thư của con gái Trần Thị Thu Hà gửi cho bố là AHLLVT liệt sĩ Trần Đức Thông ngày 20.3.1988, đến Bưu điện Cam Ranh ngày 28.3.1988. Trong chuyến đi về Khu tưởng niệm Gạc Ma, chị Hà chia sẻ: “7 ngày sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, tôi lúc đó còn nhỏ đâu biết tin bố hy sinh nên vẫn viết thư cho ông. "Con ngồi vào bàn mà không sao học được vì lúc đó là buổi ca nhạc 7h30-8h toàn hát những bài về Trường Sa. Lúc này, con nhớ bố vô hạn". Lá thư vĩnh viễn không đến tay bố tôi cho đến bây giờ”. Trong bức thư ấy cô con gái nhỏ của liệt sĩ Trần Đức Thông vui mừng thông báo với bố đã nhận được 50kg gạo và 140.000 đồng ông gửi theo đoàn công tác của Lữ đoàn 147 cho ba mẹ con ở nhà. "Cả nhà không biết và cũng không ai tin ông hy sinh. Bởi vì sau ngày 14.3, cứ cách vài ba ngày, mẹ con tôi lại nhận được những lá thư ông viết, hỏi thăm tình hình ở nhà, bảo đừng lo lắng khi ông đi làm nhiệm vụ. Kể cả khi nhà biết tin rồi mà vẫn nhận được thư", chị Hà kể lại. Và mãi về sau này chị Hà mới biết trước khi xuống tàu đi đảo, trung tá Thông đã viết rất nhiều thư rồi dặn dò người lính liên lạc cách vài ngày mới chuyển cho vợ con để mọi người yên tâm.

Ngày 13.3, Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hình liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Một lễ giỗ tập thể đã được ban quản lý cùng các đồng đội và nhân dân cả nước tổ chức hàng năm vào ngày này từ khi Khu tưởng niệm được hoàn thành đi vào hoạt động.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

34 năm sự kiện Gạc Ma: Điểm hẹn tháng 3 và đức hy sinh, lòng yêu nước

Thanh Hải - Thanh Thúy |

Kể từ tháng 3.2017 đến nay, với nhiều cựu binh Trường Sa, thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma luôn có một lời ước hẹn cùng về Khánh Hòa, về lại nơi ra đi 34 năm trước đế cùng tưởng nhớ đồng đội đã nằm lại phía chân trời…

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Cá chết nổi trắng trên hồ trung tâm thành phố Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Nhiều ngày nay, tại hồ điều hòa Yết Kiêu, TP Hạ Long xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, đang phân hủy, nổi trắng mặt nước bốc mùi hôi thối, ảnh đến cuộc sống người dân.

Công an Quảng Ninh thông tin bắt giữ 2 cán bộ thuế Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (14.3) thông tin về việc bắt giữ 2 cán bộ thuế Chi cục thuế huyện Cát Bà, TP Hải Phòng về hành vi nhận hối lộ.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người dân tìm mọi cách đối phó

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Né chốt, lao xe lên vỉa hè, tăng ga bỏ chạy, cố tình không thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn… là các chiêu trò đối phó của người dân khi bị cảnh sat giao thông (CSGT) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Cẩn trọng để tránh mất tiền trong thẻ tín dụng khi mua hàng online

Gia Miêu |

Sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng online nhưng vì không cẩn trọng đánh giá độ an toàn của các trang web nên nhiều người đã bị lừa mất tiền.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức không còn phải chờ mổ

Nhóm PV |

Sau những ngày hoãn, dừng mổ phiên do thiếu thuốc, vật tư y tế, Bệnh viện Việt Đức đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trở lại mổ phiên như thường lệ. Ghi nhận tại bệnh viện Việt Đức, các bệnh nhân mổ phiên đã được xếp lịch mổ sớm, không còn cảnh chờ đợi như trước đây.

34 năm sự kiện Gạc Ma: Điểm hẹn tháng 3 và đức hy sinh, lòng yêu nước

Thanh Hải - Thanh Thúy |

Kể từ tháng 3.2017 đến nay, với nhiều cựu binh Trường Sa, thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma luôn có một lời ước hẹn cùng về Khánh Hòa, về lại nơi ra đi 34 năm trước đế cùng tưởng nhớ đồng đội đã nằm lại phía chân trời…