Thế nhưng một lần nữa, VFF lại gây thất vọng lớn khi cố tình “bẻ lái” bằng việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chỉ đạo làm rõ ai đã tuồn băng ghi âm cuộc họp để xử lý.
Rõ ràng lãnh đạo VFF đang cố tình hướng dư luận đến câu chuyện khác. Việc ai đưa ra băng ghi âm chỉ là chuyện nhỏ so với thái độ rất thiếu văn hóa của quan chức VPF, cụ thể là của ông Trần Mạnh Hùng.
Tại sao VFF không yêu cầu ông Mạnh Hùng hoặc VPF kiểm điểm, làm rõ. Cần phải nói rõ sự có mặt của ông Trần Mạnh Hùng trong vai trò lãnh đạo VPF - đơn vị tổ chức giải bóng đá V.League là một sự “trớ trêu” mà VFF lâu nay phải chấp nhận. Đó là việc ông Hùng vừa là Chủ tịch CLB Hải Phòng vừa là lãnh đạo đơn vị tổ chức giải bóng đá có CLB Hải Phòng tham gia. Điều này chẳng khác nào vừa đá bóng, vừa thổi còi.
Căn nguyên của mâu thuẫn giữa ông Mạnh Hùng và Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền cũng bắt nguồn từ việc ông Hùng lấy thế là lãnh đạo VPF để yêu cầu thay đổi trọng tài bắt trận đấu có Hải Phòng tham gia.
Sự vô lý ấy cùng với dung dưỡng của VFF đã đẩy câu chuyện đi xa hơn. Lãnh đạo VFF cần nhìn thẳng vào sự thật thay vì kiểu làm việc đánh bùn sang ao để lạc hướng dư luận. Phải chăng chính họ cũng đang sợ cái bóng của một thế lực ngầm nào đó đang tồn tại và chi phối? Thế thì bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu?