“Tượng đài” John Terry để ngỏ khả năng giải nghệ

VIỆT HÙNG |

Sau trận thắng của Chelsea trước Watford tại vòng 37, trung vệ kì cựu John Terry đã để ngỏ khả năng chia tay sân cỏ sau mùa giải năm nay, thay vì tìm một bến đỗ mới như nhiều đồn đoán trước đó.

Chelsea đã vô địch từ vòng 36, do đó trận đá với Watford tại vòng 37 trên sân nhà Stamford Brigde chỉ là trận cầu mang tính thủ tục. Thế nhưng để đem lại niềm vui trọn vẹn từ giờ đến lúc nhận cúp cho CĐV, The Blues vẫn chơi cống hiến và đem lại 90 phút mãn nhãn cho những ai theo dõi.

Chelsea thắng chung cuộc 4-3 và trong số 4 bàn thắng của đội chủ nhà, đội trưởng John Terry đóng góp bàn mở tỉ số. Đã quá lâu người ta mới lại thấy anh ra sân và cũng lâu lắm rồi Terry mới ghi bàn, như thói quen bao năm qua trong màu áo Chelsea.

Mùa này, Terry ngồi dự bị nhiều nhất trong suốt sự nghiệp, lý do là bởi tuổi tác đã ngăn anh có thể cống hiến cho CLB. Bàn thắng mà Terry ghi được vào lưới Watford tối qua cũng là lần đầu tiên sau 485 ngày anh lập công. Tuy nhiên, bàn thắng ấy cũng giúp trung vệ kì cựu này tạo nên một kỉ lục vĩ đại, đó là cầu thủ ghi bàn trong 17 mùa Premier League liên tiếp.

Terry đã có hơn 20 năm thi đấu và cống hiến cho Chelsea. Ảnh: Getty.

"Có thể trận đấu sắp tới với Sunderland sẽ là lần cuối cùng tôi gắn bó với nghiệp cầu thủ. Hiện tại, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời từ khắp nơi, thế nhưng lần này tôi muốn nghe ý kiến gia đình. Tôi vẫn chưa có quyết định nào và sẽ cân nhắc nhiều hơn nữa", Terry chia sẻ.

Từ trước khi đưa ra lời chia sẻ này, Terry đã nhận được nhiều lời mời thi đấu đến từ cả trong và ngoài lãnh thổ Anh. Có thể kể đến một vài cái tên như Bournemouth, Stoke... cho đến Quảng Châu Hoàng Đại của Trung Quốc.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán?

Thái Mạnh |

Sau dịp Tết Nguyên đán, các chuyên gia dự báo, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thể bứt đà tăng trưởng nhờ mức định giá hấp dẫn, cùng với đó là hoạt động công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới, giúp thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường mạnh hơn.

Lo con uể oải sau kỳ nghỉ lễ, phụ huynh rèn con từ trong Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Trên thực tế, việc học sinh phát sinh tâm lý uể oải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là điều khó tránh khỏi. Theo chuyên gia tâm lý các phụ huynh nên có lịch trình hợp lý để học sinh làm quen dần cho tới khi đi học trở lại. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

Không phát huy thế mạnh của thời kỳ dân số vàng sẽ là lãng phí rất lớn

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, nếu chúng ta không có chính sách để tận dụng thời cơ và phát huy thế mạnh của thời kỳ dân số vàng thì đây sẽ là lãng phí rất lớn, có tác động tiêu cực về nhiều mặt và kéo dài qua nhiều thế hệ.

Châu Á chìm sâu trong giá rét suốt 3 ngày Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Hàn Quốc trải qua ngày lạnh nhất trong năm vào mùng 3 Tết Nguyên đán trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ... cũng trải qua đợt giá rét kỷ lục.

Nghệ sĩ Trung Anh: Rất hiếm để có người thứ hai như NSND Trần Tiến

Hải Minh |

NSND Trần Tiến sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 bằng những vai hề chèo.

Ý nghĩa của những chữ thường được xin từ các ông đồ ngày xuân Quý Mão

Vương Trần |

Tục xin chữ đầu năm mới bắt nguồn từ tinh thần hiếu học, trọng chữ nghĩa – một truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời xưa. Xin chữ viết từ ông đồ ngày đầu Xuân với ý nghĩa như xin một thứ lộc, tài, may mắn. 

Doanh nghiệp Việt đừng quên thị trường nội địa gần 100 triệu dân

Anh Tuấn |

Dù tự hào về thành tích xuất khẩu trong năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng, để hạn chế rủi ro của thị trường xuất khẩu khi gặp tình huống bất thường, thị trường nội địa với gần 100 triệu người tiêu dùng cần được quan tâm đúng mức.

Đầu năm đạp xe đi tìm dấu ấn 6 cửa ô của Hà Nội

Linh Nguyễn |

Buổi sớm ngày đầu năm, tìm về dấu ấn 6 cửa ô của Hà Nội trên chiếc xe đạp là cảm giác rất thú vị. Những ngày này phố ít hẳn tiếng động cơ của ô tô, xe máy. Xe đạp len lỏi vào làng, xuyên qua những con đường nhỏ bình yên...