Trong bức thư ngỏ ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, các cá nhân và những người yêu mến, hâm mộ bóng đá Khánh Hòa kêu gọi tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ phát triển bóng đá Khánh Hòa, ông nhấn mạnh: “UBND tỉnh cam kết chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích mọi khoản đóng góp cho Quỹ phát triển bóng đá Khánh Hòa”.
Chuyện tài chính, công khai và minh bạch đang là một trong những điểm nhấn của thể thao Việt Nam thời gian này. Mà chủ yếu chẳng mấy vui vẻ. Bắt đầu từ chuyện “bữa ăn 800.000” ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia gây xôn xao dư luận, cho đến vấn đề tài chính ở một số câu lạc bộ bóng đá với điểm chung là tính minh bạch bị đặt dấu hỏi. Đến cả VFF dường như cũng đang bị cuốn vào vòng quay này với câu chuyện mời đội tuyển Hàn Quốc đá giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 10. Truyền thông Hàn Quốc trích lời một quan chức Liên đoàn bóng đá nước này việc “nhận lời đá giao hữu không có phí mời, còn phía Việt Nam lo toàn bộ từ vé máy bay đến chuyện ăn ở”.
Nhưng VFF phản ứng rằng, “2 bên thống nhất, VFF lo vé máy bay di chuyển, phía KFA hỗ trợ chi phí ăn ở trong thời gian đội tuyển ở Hàn Quốc”. Cũng đã có những quyết định xử lý trước mắt đối với một số cá nhân liên quan. Vấn đề ở chỗ, cuối cùng thì mọi chuyện đi đến đâu? Bữa ăn và chất lượng dinh dưỡng có được cải thiện? Sau rất nhiều năm, sự phát triển vẫn chưa thể được chuyển đổi thành một mặt hàng có thể kinh doanh để mang về nguồn thu lớn như các giải đấu trên thế giới.
Vậy nên, khi đã nghèo rồi còn mập mờ chuyện tài chính, dư luận không thể không bức xúc và muốn làm cho ra lẽ.