Thuốc “ung thư giả” cho bóng đá Việt

MINH BẰNG |

Bóng đá Việt Nam, sau thất bại nặng nề tại SEA Games 29 thì người ta mổ xẻ và phát hiện ra một căn bệnh cũ: “Bệnh ung thư”.

Một thứ ung thư trong bóng đá tồn tại bao nhiêu năm trời.

Thử hình dung, nếu bóng đá Việt Nam là một bệnh nhân thì chắc hẳn bệnh nhân đó đã bị lên bàn mổ không biết bao nhiêu lần. Thua ở AFF Cup, phải đại phẫu. Thua ở SEA Games, phải mổ xẻ tận gốc rễ.

Có cảm giác Bóng đá Việt Nam sau mỗi trận thua là kiểu gì cũng bị mổ xẻ, hoặc bị giải phẫu công khai, hoặc âm thầm. Bây giờ lại có thêm hàng triệu bác sĩ ảo của mạng xã hội lăm le cầm dao mổ mỗi khi đội tuyển bại trận.

Vấn đề là tại sao năm nào cũng đại phẫu với mổ xẻ mà bóng đá Việt vẫn không khỏi, mà cũng không… chết hẳn để xóa đi làm lại từ đầu? Nó cứ lửng lơ, lập lờ ăn mòn lòng tin của người hâm mộ.

Vậy thì có thể do quá trình điều trị sai, hoặc thuốc rởm!

Tình cờ, chúng ta cũng đang đối mặt với một thứ được gọi là thuốc ung thư giả qua vụ án VN Pharma. Và dù Bộ Y tế khẳng định đó không phải là thuốc giả, chỉ là thuốc kém chất lượng, kém phẩm chất thì còn đó bao nhiêu dấu hỏi lớn?

Còn bao nhiêu loại thuốc chữa ung thư đã lọt qua các khâu ra thị trường bằng các chiêu trò đấu thầu nhập nhằng? Bao nhiêu loại thuốc dù chỉ là kháng sinh đã trôi vào dạ dày người bệnh để rồi như người xưa nói “tiền mất, tật mang”? Khoản tiền 7,5 tỉ đồng chia cho ai? Trách nhiệm quản lý nhà nước ở đâu? Những câu hỏi nhói lên như mũi tiêm chưa có phần trả lời xác đáng.

Và chúng ta cũng chưa có phần trả lời xác đáng cho căn bệnh “ung thư” của bóng đá VN.

Chỉ có thể là những động thái thiếu quyết liệt và rõ ràng trong cách quản lý của VFF như những liều thuốc chống ung thư giả. Đôi khi, chúng khiến người ta cảm thấy đã hết bệnh.

Nhưng không, bệnh nặng hơn và nó di căn…

Sẽ không cần một cuộc đại phẫu, bởi nó vô nghĩa, nếu như chúng ta không xác định được ai đã cố ý cung cấp những liều thuốc ung thư giả cho bóng đá bao nhiêu năm trời.

Rất cần và hãy chỉ ra những cái tên!

MINH BẰNG
TIN LIÊN QUAN

Đến quán cà phê đẹp nhất thế giới thử làm quý tộc

Hà Nguyên |

Nằm trên 1 phố chính của Budapest (Hungary), New York café từng được bình chọn là quán cà phê có không gian đẹp nhất thế giới và bây giờ vẫn là nơi để ngồi uống trà, cà phê đẹp nhất. Bởi, bước qua cánh cửa ra vào, bỏ lại sau lưng ồn ào của phố xá, là lạc bước vào thế giới quý tộc Châu Âu với không gian của một cung điện.

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm vươn lên trong đại dịch

Thanh Hà |

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm đã "lật đổ" United Way để trở thành tổ chức từ thiện lớn nhất nước Mỹ.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Bảo tàng gốm cổ sông Hương: Khuyến khích du khách chạm vào hiện vật

Hoàng Văn Minh |

Trong khi các bảo tàng khác đều “cấm sờ vào hiện vật”, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương luôn khuyến khích du khách “hãy chạm vào hiện vật”.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn dài hàng km chiều mùng 4 Tết

Vân Trường |

Người dân các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... trở lại Hà Nội chuẩn bị làm việc sau Tết khiến lượng phương tiện tăng cao tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc dài hàng cây số trên tuyến này diễn ra chiều nay (25.1 - mùng 4 Tết Quý Mão).