Hà Nội chỉ phải tiếp đón đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Long An trên sân nhà. Chính vì vậy, cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành 3 điểm đã được báo trước.
Thực tế, các cầu thủ Hà Nội lấn lướt hoàn toàn trước Long An. Trong toàn bộ hiệp 1, đội khách thậm chí không cầm được bóng mà đá. Tuy vậy, các cầu thủ Hà Nội cũng không thể khoan thủng được hàng phòng ngự đối phương trong 45 phút đầu tiên.
Phải nhờ đến pha toả sáng của Quang Hải ở phút đầu hiệp 2, Hà Nội mới có bàn thắng khai thong thế bế tắc. Phút thứ 47, tiền vệ số 19 có pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Tiến Anh.
Có được bàn thắng, Hà Nội tiếp tục chơi ép sân khiến Long An phải chống trả quyết liệt. Phút thứ 78, Thành Lương bên cánh trái căng ngang cho Hùng Dũng. Tiền vệ này đã có đủ thời gian hãm bóng, căn chỉnh góc sút trước khi dứt điểm tung lưới Long An.
Trước khi trận đấu khép lại, Văn Quyết và Oseni ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 87 và 89 giúp Hà Nội có chiến thắng 4-0. Trận thua khiến Long An ngày càng gần hơn với giải hạng Nhất mùa sau.
HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Qua chuỗi 2 trận không thắng, trận này chúng tôi có 3 điểm khiến cuộc đua vô địch ở những vòng cuối sẽ trở nên quyết liệt hơn”.
Ông Nghiêm cũng cho biết, những khó khăn trước mắt của Hà Nội chính là việc nhiều cầu thủ chấn thương, ông phải xoay tua lực lượng và tạo cơ hội cho các các cầu thủ trẻ.
Với 3 điểm có được, Hà Nội vươn lên xếp thứ 2 trên BXH với 35 điểm, sau Thanh Hoá. Hà Nội bằng điểm với Quảng Nam nhưng hơn về chỉ số phụ. Ở vòng đấu thứ 21, Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là FLC Thanh Hoá.