“Người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá nhưng là bóng đá chiến thắng”, điều người tiền nhiệm của ông Troussier là Park Hang-seo nói sẽ còn được nhớ mãi. Đó không là một lời chê trách hay phản ứng tiêu cực. Ngược lại, điều đó đúng với thực tế là ai cũng muốn thắng, môn thể thao nào cũng vậy. Nhưng nếu đòi hỏi thắng ở mọi thời điểm, trước mọi đối thủ, thì hẳn nhiên là không đúng.
Một thời gian nữa, có thể, ông Troussier sẽ “nâng cấp” câu nói của ông Park thành “Người hâm mộ Việt Nam không chỉ yêu bóng đá chiến thắng mà còn phải thắng đẹp”. Vì đương nhiên, huấn luyện viên người Pháp đến với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn được nhận định là “nâng tầm”.
Khi đã nâng tầm thì phải thay đổi triết lí, phải chơi hay hơn, chơi đẹp hơn. Tất nhiên là phải thắng nữa. Thế nên mới nói, đội tuyển Việt Nam chỉ đơn thuần là thắng tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) ở trận giao hữu tối nay thì Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng chưa chắc được yên mà vui mừng.
Nếu không thắng thì hẳn nhiên câu chuyện sẽ rất tệ. Nhưng ngay cả khi thắng, các chi tiết của trận đấu vẫn có thể được đưa ra để bàn luận. Mà càng nhiều chi tiết thì càng đáng lo, đáng ngại.
Vấn đề ở chỗ, nếu người hâm mộ bàn tán là hoàn toàn bình thường thì đáng lo nhất lại đến từ giới truyền thông. Bởi lo nhất, sợ nhất là những… lời khen. Thắng thì khen là đúng và ai cũng muốn được khen, nhưng mọi thứ cần có chừng mực. Khen những gì cần khen và quan trọng nhất là đặt trong bối cảnh với nhiều yếu tố liên quan.
Một lời tâng bốc cho chiến thắng khi đối thủ không quá mạnh có thể trở thành “liều thuốc độc” từ từ giết chết một đội bóng, bởi sự ảo tưởng của cả tập thể. Không ít đội tuyển trên thế giới và chính bóng đá Việt Nam, đã rơi vào cái bẫy tâm lí đó.
Giữ được mình ngay cả trong trạng thái hưng phấn nhất là một cách để đứng vững và tiến lên. Ngay như huấn luyện viên Pep Guardiola, dù Man City có cơ hội giành cú ăn ba nhưng ông không bao giờ nói về nó cho đến khi nào thực sự cảm nhận được. Ai nói gì, ai khen gì cũng cứ để đấy, vì rốt cuộc, chỉ có người trong cuộc mới phải giải quyết vấn đề của mình.
Mà có thắng thì cũng chớ “nổ” quá to...
Thắng cũng lo
Lê Vinh |
Đội tuyển Việt Nam hướng đến trận thắng trong ngày Huấn luyện viên Philippe Troussier ra mắt, nhưng…