Tối 24.10, tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã đăng tải bức hình Messi đứng sau song sắt với đôi mắt rỉ máu. Sau đó, đến lượt Neymar và HLV Didier Deschamp trở thành chủ đề trong những thông điệp đầy tính đe dọa mà tổ chức này muốn gửi tới World Cup 2018.
5 ngày sau, đến lượt 2 ngôi sao của Real Madrid là Cristiano Ronaldo và Marco Asensio được IS chọn để gửi đi những thông điệp của mình.
Trong bức hình mới nhất, nhóm này đã ghép hình CR7 và Asensio đang quỳ dưới đất và chuẩn bị được mang đi hành quyết. Liên tiếp những hình ảnh đáng sợ được đăng tải khiến mức độ cảnh báo về an ninh tại Nga đang được đặt ở trạng thái cao nhất.
Điều đáng lo ngại đối với an ninh nước chủ nhà World Cup 2018 nằm ở việc họ không chỉ phải đối mặt với IS mà còn rất nhiều tổ chức khủng bố khác vẫn đang hoạt động ngầm tại xứ Bạch Dương. Những nhóm này hoạt động trá hình dưới rất nhiều hình thức như các hội hooligan, cổ động viên quá khích và ở trong trạng thái luôn sẵn sàng gây bạo loạn.
Tổng thống Nga - Vladimir Putin là người dành rất nhiều sự quan tâm trong công tác tổ chức an ninh cho kì World Cup vào hè 2018. Với ông Putin, sự quyết đoán là yếu tố tiên quyết để thi hành các biện pháp chống khủng bố. Người đàn ông quyền lực này cũng khẳng định sẽ san bằng mọi thành trì của IS chỉ trong nửa giờ nếu tổ chức này động tới nước Nga và người dân Nga.
Dù nước chủ nhà đã và đang ráo riết thực hiện các biện pháp an ninh nhưng không thể phủ nhận, những tấm hình như trên đang ảnh hưởng rất tiêu cực tới tâm lý tới cả những cầu thủ và CĐV sẽ tới Nga cổ vũ vào hè 2018. Bất chấp việc Nga có đảm bảo được an ninh hay không, lượng người đến xem World Cup vào năm sau chắc chắn sẽ giảm và từ đó, nước chủ nhà khó có thể kết thúc một kì World Cup thành công như mong đợi.