Người lao động trên những khán đài hạnh phúc

Đăng Huỳnh |

Là phóng viên trẻ, tôi thấy mình thật may mắn khi liên tục có những chuyến công tác nước ngoài. Đó là những lần theo chân các đội tuyển bóng đá Việt Nam, tác nghiệp tại những giải đấu lớn như AFF Cup, SEA Games, U.20 World Cup, ASIAD… Mỗi chuyến đi, với tôi là những trải nghiệm về chuyện đời, chuyện nghề.

Theo chân những người lao động 

Với tôi, những người lao động gặp gỡ trong những lần tác nghiệp đều là những khán giả đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Với họ, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là đứng trên những khán đài nơi đất khách quê người, được hoà vào đám đông hô vang hai tiếng “Việt Nam”. Dạt dào xúc cảm, như được trở về nhà!

Vẫn nhớ, những công nhân Việt ở Yangon (Myanmar) xin nghỉ làm để cổ vũ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Trên đường tác nghiệp, chúng tôi gặp anh Hoàng Hiệp - một công nhân đang làm việc cho Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình tại Myanmar - thông qua mạng xã hội Facebook chỉ ít giờ trước trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam. Anh và 5 người bạn cũng là công nhân ở cùng phòng trọ ngoại ô Yangon vì muốn đến sân Thuwunna để cổ vũ Đội tuyển Việt Nam nhưng lại không thể mua vé dành cho CĐV Việt Nam thông qua Đại sứ quán. Chính vì vậy họ đã tìm cách để mua... thông qua những phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Myanmar.

Hiệp, Hùng, Trình, Tân Tuấn đều là những công nhân làm việc cho Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình tại Myanmar. Trong số này, có đến 4 người quê ở Huế và 1 ở Đồng Tháp. Anh Hoàng Hiệp với 2 năm sinh sống làm việc trên đất Myanmar được coi là người có thâm niên lâu nhất và cũng là người thông thuộc địa bàn cũng như văn hoá bản địa. Anh cũng là khán giả nhiệt thành nhất khi thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam, thuộc tên từng cầu thủ, từng trận đấu từ cấp độ U.19 đến ĐTQG.

Vẫn nhớ, những cổ động viên  hừng hực khí thế tiếp lửa trên các khán đài cho Đội tuyển U.20 Việt Nam tại VCK U.20 Thế giới 2017, trong đó số người Việt lao động tại Hàn Quốc chiếm phần lớn. Họ làm việc ở các thành phố Cheonan, Ulsan, Busan, Asan, Incheon, Bucheon, Suwuon, Seoul… nơi tập trung những khu công nghiệp sầm uất ở xứ Hàn.

Điều tôi ấn tượng nhất ở trận đấu của ĐT U.20 Việt Nam gặp U.20 Honduras đã có hơn 10.200 CĐV đến theo dõi. Trong số đó, phần lớn là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Số CĐV này đã “nhuộm đỏ” Jeonju bằng những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, băngrôn và đại kỳ. Một hình ảnh vô cùng ấn tượng ở VCK U.20 World Cup đã được các CĐV Việt Nam tạo ra.

Anh Nguyễn Văn Châu lúc đó là Ủy viên BCH Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tâm sự rằng, mỗi một nhóm CĐV ở các nơi đến hay mỗi hội nhóm đều tự làm băng rôn riêng cho mình. Điều này không chỉ để nhận diện mà còn thể hiện tinh thần dân tộc riêng ở mỗi một cộng đồng người Việt tại đây. Những dịp như thế này là một ngày hội. Bởi nhiều khán giả đến sân vì bóng đá chỉ là một phần, phần còn lại là vì tinh thần dân tộc. Đó mới là điều khiến có nhóm công nhân đã vượt gần 400km đến Jeonju từ tối hôm trước để chờ đến giờ vào sân.

Và khi hoà vào những sắc đỏ trên khắp khán đài mà CĐV Việt Nam gần như là duy nhất ấy, dù những sắc màu có thể khác nhau qua những tấm băngrôn, những hình thức cổ vũ thì vẫn mang đậm tinh thần Việt Nam. Đó cũng là cách những người Việt Nam ở đây thể hiện tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo.

Để thấy hạnh phúc trên những khán đài  

Tại Indonesia, tôi đã chứng kiến những câu chuyện về những khán giả đặc biệt tại ASIAD 2018. Sau trận bán kết môn bóng đá nam, khi đội Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc, các cầu thủ  cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những khán đài. Những ai có mặt tại sân Pakansari, ở lại đến phút cuối cùng mới cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt mà hàng nghìn CĐV Việt Nam đã tạo ra.

Cổ động viên - họ chính là những người yêu đội tuyển, sẵn sàng chạy theo... cảm xúc để sang Indonesia rồi về luôn với mức giá dao động từ 12 - 15 triệu đồng, số tiền không phải nhỏ trên mặt bằng chung xã hội để xem một trận đấu bóng đá. Nhưng quan trọng hơn là cách mà họ đối đãi với những thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo lại là điều đáng ghi nhận.

Bóng đá bình dân như một món ăn tinh thần nhẹ nhàng của những người lao động. Trong mỗi  chuyến đi, được gặp gỡ những người lao động trên các khán đài xứ người, tôi cảm nhận được từng giây phút mà họ cảm nhận được về giá trị của hạnh phúc. Đó đơn giản là khi được mặc trên mình màu cờ Tổ quốc, cầm quốc kỳ đứng trên khán đài xứ người để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cơ hội để những công nhân, người lao động như được sống trong cảm giác được trở về quê hương.

Những câu chuyện Báo Lao Động mang tới cho đọc giả về hành trình tiếp lửa của những người lao động tại nước ngoài cho bóng đá Việt Nam - phía sau mỗi câu chuyện ấy đều là những số phận, nỗi niềm của những người Việt xa xứ.

Phóng viên Scott McIntyre trong bài viết trên trang FourFourTwo phiên bản Malaysia về hành trình của ĐT U.20 Việt Nam tại VCK  U.20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc có nhận định: “Nếu có giải thưởng dành cho CĐV xuất sắc nhất ở giải đấu lần này, Việt Nam sẽ đoạt được”.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.