Cái tên "Messi Hà Tĩnh" được nhiều người ưu ái gọi cậu bé Lê Anh Đức (11 tuổi) tại Hương Sơn, Hà Tĩnh sau khi clip xử lí bóng bằng chân đất của em được đăng tải trên mạng xã hội.
Chưa hết, ngay sau đó, Anh Đức còn có màn thể hiện xuất sắc tại một trận bóng trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng của địa phương. Trong trận, em đã khiến người xem ngạc nhiên khi ghi liền 5 bàn thắng.
Chứng kiến những pha đi bóng điệu nghệ của Đức, người xem liên tưởng đến siêu sao bóng đá Argentina. Ngay lập tức, giới tuyển trạch viên của nhiều lò đào tạo bày tỏ nguyện vọng được đưa em về bồi dưỡng.
Sau cùng, Đức và gia đình đã chọn Trung tâm bóng đá trẻ PVF làm ngôi nhà mới, giúp em phát triển tài năng.
Tuy nhiên, lựa chọn này cũng đồng nghĩa với việc cậu bé người Hà Tĩnh phải sống xa gia đình. Tuổi còn nhỏ, nên em không kìm nén được, rơi nước mắt nhưng Anh Đức vẫn hứa với bố mẹ sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành cầu thủ và thực hiện ước mơ sau này là được thi đấu cho CLB Hà Nội.