Ký sự World Cup: Nước Nga mùa này...

VĨNH XUÂN |

Hãy đến Kazan mùa này, bạn sẽ được ngắm con sông Volga xanh mướt mát, kéo dài tới vô tận trong nắng chiều. Những quán càphê nhỏ nhắn, được tô điểm thêm bởi những chùm hoa nhỏ xinh, bên cửa sổ hoặc lối vào. Hay những công trình kiến trúc độc đáo, đặc trưng của Tatarstan.

Những nụ hôn bất ngờ

Tôi đã chọn Kazan làm điểm dừng chân thứ 2 của mình trong hành trình xem World Cup 2018. Nước Nga mùa này, tới đâu cũng có thể gặp những nhóm CĐV nước ngoài, sặc sỡ với các sắc màu khác nhau: Xanh, đỏ, trắng, vàng… Cả nước Nga như trong vũ hội.

Tại Mátxcơva, khu vực sân vận động Luzhniki, Quảng Trường Đỏ hay những quán bar trên phố Arbat mới luôn tấp nập CĐV. Các khu vực này chỉ giảm bớt náo nhiệt trong thời điểm diễn ra trận đấu. Du khách nước ngoài đôi lúc phải há hốc miệng trước những bộ trang phục không giống ai của CĐV.

Đó có thể là một mái đầu cạo trọc, được sơn xanh đỏ theo màu quốc kỳ, hay những chiếc mũ rộng vành cũng sặc sỡ như chính quần áo chủ nhân của nó. Không thiếu những cô nàng bốc lửa, căng tràn sức sống, nụ cười luôn tươi tắn trên môi. Hãy cẩn thận! Họ có thể dành tặng bạn một nụ hôn thật bất ngờ.

 
 

Sau mỗi trận đấu, các quán bar, nhà hàng, quán càphê ở Mátxcơva lại chật đông người. Họ tới đây để được tiếp tục bàn tán sôi nổi về trận đấu vừa diễn ra. Tối hôm rồi cả Mátxcơva là của người Mexico, đội tuyển của họ bất ngờ thắng đương kim vô địch Đức 1-0.

Khỏi phải nói CĐV Mexico sướng cỡ nào. Đâu cũng gặp từng đoàn CĐV Mexico, ca hát, nhảy múa trên đường phố, chúc tụng nhau trong quán rượu. Ngày vui dài tới tận sáng hôm sau. Đêm nước Nga như đồng loã với các du khách nước ngoài, trời chỉ chịu tắt sáng khi đã gần nửa đêm.

 
 

Việc di chuyển ở Nga thời điểm này thực sự thuận lợi và dễ chịu. Với tấm thẻ FAN ID, CĐV có thể sử dụng miễn phí các dịch vụ công cộng (trừ taxi) vào các ngày diễn ra trận đấu, như metro hoặc xe buýt, xe điện.

FAN ID là thứ bắt buộc cần có để CĐV có thể vào sân xem một trận đấu ở World Cup, bên cạnh vé. Khách cũng được quyền mua 1 cặp vé tàu khứ hồi đi tới thành phố nơi có trận đấu diễn ra, thông qua việc đăng ký trên trang của CĐV bằng mã có trên vé xem. Tàu hoả cũng là phương tiện phổ biến được các CĐV nước ngoài sử dụng để di chuyển giữa các thành phố của Nga, có thể cách xa nhau tới hàng nghìn kilômét.

Anh bạn đồng nghiệp của tôi sau dăm hôm tới đây đã nói vui, ở Nga thì 2km cũng đồng nghĩa với “ngay ngoài ngõ”. Nước Nga mênh mông với hàng triệu cây số vuông, cảm giác như có thể chứa mọi thứ trong lòng nó.

Bông hồng và bàn tay sắt

Nga đã làm mọi thứ để có một mùa World Cup sôi động, hấp dẫn và đáng nhớ với các CĐV. Trên nhiều phương diện, BTC nước chủ nhà tới lúc này có thể xoa tay hài lòng với những gì đang diễn ra. Hàng trăm nghìn CĐV các nơi đổ về, quán xá đắt hàng, các điểm tham quan luôn chật đông du khách nước ngoài và các trận đấu thì thực sự cuốn hút người xem.

Người Anh dù bảo thủ và cũng chẳng mấy thiện cảm với Nga. Điều này có nhiều lý do, nhưng càng trở nên nghiêm trọng sau những xung đột giữa đôi bên các cấp độ khác nhau: Chính phủ 2 nước Anh-Nga thì “tiếng bấc, tiếng chì”, trả đũa nhau còn CĐV thì từng “tẩn” nhau túi bụi ở Pháp cách đây 2 năm. Thế nhưng báo chí Anh mới đây đã phải thừa nhận, Nga là địa điểm lý tưởng cho một kỳ World Cup tuyệt vời.

 
 

Để CĐV nước ngoài an tâm tận hưởng các trận đấu ở World Cup, Nga đã siết chặt an ninh tới mức tối đa. Ở Moscow, các ga tàu điện ngầm, sân vận động, điểm tham quan luôn có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát. Khách đi metro phải qua máy dò kim loại, luôn trong tầm ngắm của an ninh. Chỉ riêng tại đây, Nga đã huy động khoảng 30.000 người để bảo vệ!

Cảnh sát theo dõi mọi thứ, từ những du khách có dấu hiệu đáng nghi, tới hành lý bỏ quên của một CĐV đãng trí. Tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ ở Kazan, khi tìm lại được chiếc vali thất lạc của mình ở nhà ga chỉ trong khoảng 15’ đồng hồ. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra, trả lại cho chủ nhân sau khi đã yêu cầu phải tự tay mở ra để kiểm tra.

 
 

Rồi sau đó lịch thiệp mời đi, kèm lời chúc may mắn, cẩn trọng. Nếu có điều gì cần hỗ trợ, lời khuyên của tôi khi tới Nga dịp này, là đừng ngại nhờ cảnh sát hoặc các tình nguyện viên. Bạn sẽ được giúp rất nhiệt tình! Người Nga đang là những chủ nhà vô cùng mến khách, thân thiện.

Matrioska, bia và những hoan ca bất tận

Từ Mátxcơva, mất khoảng 13 tiếng tàu thường để bạn tới Kazan, thành phố ở xa về phía đông nam. Tôi chọn Kazan để được ngắm dòng Volga bất tận, con sông dài nhất Nga và cũng dài nhất Châu Âu.

Ở đây, du khách có thể ngắm ngọn tháp nghiêng độc đáo, những đỉnh lâu đài cao vút, mang đặc trưng của Tatarstan. Trái với Mátxcơva luôn tấp nập, Kazan nhẹ nhàng và bình yên hơn rất nhiều. Những đoạn phố nhỏ, những quán càphê độc đáo, được tô điểm thêm bởi những chùm hoa nhỏ xinh. Những cửa hàng lưu niệm, nơi khách có thể móc khoá, mũ, áo hoặc một “cô” búp bê Matrioska làm quà.

Kazan cũng không thiếu những quán bar để khách có thể vừa thưởng thức bia, vừa theo dõi World Cup trên màn hình. Có hẳn một phố đi bộ ở Kazan, tương tự như tại Hà Nội nhưng sạch sẽ, rộng và thoáng hơn rất nhiều.

Các nhà hàng tại đây đã thiết kế cả một khu ngoài trời chỉ để phục vụ CĐV. Quán bar là một lựa chọn không tồi với những du khách kém may mắn, không thể vào sân xem trực tiếp trận đấu.

Sân vận động Kazan Arena là nơi tổ chức một số trận đấu vòng bảng của World Cup 2018. Hôm qua là cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Iran. Từ 2 ngày trước đó, CĐV 2 nước đã đổ về đây. Ai cũng thân thiện, đáng yêu và cởi mở.

Từ ngoài khu vực Kazan Arena gần 1km, cảnh sát đã thiết lập rào chắn, CĐV buộc phải đi bộ vào sân. Phía trong, an ninh được bố trí san sát khắp dọc đường. Tới sân vận động, khách phải qua thêm 2 vòng an ninh nữa mới có thể vào tới trong sân.

CĐV không được phép mang vào sân những đồ vật có thể “tận dụng” cho những vụ lộn xộn, ẩu đả có thể xảy ra. Cảnh sát sẽ buộc bạn ra ngoài nếu bất tuân lệnh. Để “ăn chắc”, BTC thậm chí huy động một chú “chuồn chuồn”, bay vè vè phía trên bầu trời khu vực sân vận động.

Dù là thắng hay thua, sau mỗi trận đấu các quán xá ở Nga lại đặc kín du khách nước ngoài. Có người buồn, có kẻ vui, nhưng bữa hoan ca vẫn tiếp diễn, khách chỉ chịu ra về khi những bước chân đã liêu xiêu. Ngày mai lại là một bữa tiệc mới, bất tận.

VĨNH XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.