Trong bài tường thuật trận chung kết giải nữ vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra trên sân nhà của Thái Lan, tờ Siam Sports đã gọi trận thua của Đội tuyển nữ Thái Lan trước tuyển nữ Việt Nam là “Nỗi buồn Chaba Kaew”.
Chaba Kaew chính là biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan, đội đang nắm giữ kỉ lục 4 lần vô địch sân chơi Đông Nam Á. Thậm chí, họ đã có 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu này là các năm 2015, 2016 và 2018 (năm 2017 không tổ chức).
Đang là đương kim vô địch của giải đấu và AFF Cup 2019 tổ chức trên đất Thái, thế nên Thái Lan được đánh giá là ứng viên và "cửa trên" so với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Hành trình tới trận chung kết của Thái Lan cũng giống như đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung, toàn thắng ở vòng bảng, giành ngôi nhất bảng A. Sau đó, họ đánh bại Myanmar với tỉ số 3-1 ở trận bán kết để tranh ngôi vô địch với tuyển nữ Việt Nam.
Ở trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan với bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như ở hiệp phụ thứ nhất. Dù sau đó phải chơi thiếu người khi Huỳnh Như cởi áo ăn mừng và nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng Việt Nam vẫn chơi quả cảm và kiên cường để bảo toàn được tỉ số.
Lên ngôi tại AFF Cup 2019, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chấm dứt 7 năm liên tiếp không thể đăng quang ở giải khu vực. Đây là lần thứ 3 đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup và lần đầu tiên lên ngôi khi giải đấu không tổ chức trên sân nhà.