Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan luôn được ví như trận siêu kinh điển của bóng đá nữ Đông Nam Á. Đúng như dự đoán, cả hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất và chơi ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu tiên.
Dù có lợi thế do nghỉ 5 ngày trước khi bước vào bán kết và chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công và chủ động kéo nhịp độ trận đấu xuống thấp.
Trong suốt 90 phút thi đấu, cả hai đội tạo ra vô số cơ hội của nhau nhưng thủ môn Trần Thị Kim Thanh và thủ môn của đội tuyển Thái Lan đều chơi tốt. Hai đội cùng kéo nhau đến hai hiệp phụ.
Bước vào hiệp phụ đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Ý đồ của huấn luyện viên Mai Đức Chung thành công khi Huỳnh Như ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 93 sau tình huống chạy cắt mặt tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, màn cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc của tiền đạo thuộc biên chế thành phố Hồ Chí Minh lại vô tình làm khó đồng đội. Cô nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong suốt 27 phút còn lại của hiệp phụ, đội tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường. Không ít lần các cô gái của tuyển nữ Việt Nam phải nằm sân do chuột rút.
Nhưng sự kiên cường ấy đã được đền đáp, tiếng còi chung cuộc của trọng tài đã chấm dứt hy vọng của đội chủ nhà. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò lên ngôi vương xứng đáng tại AFF Cup 2019.