"Lúc này là thời điểm để ăn mừng, chỉ vậy thôi. Tôi sẽ cho người hâm mộ biết về tương lai của mình trong vài ngày tới. Được chơi bóng cho Real Madrid là điều thật tuyệt vời", CR7 trả lời với BeIN Sports ngay trên sân.
"Tôi rất thất vọng khi mình không được đá chính, tôi cảm thấy mình đủ khả năng để làm điều đó. Nhưng biết sao được, quyết định của HLV là vậy.
Tôi đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết. Vậy nhưng tôi lại ngồi dự bị dù có thể tạo ra đột biến.
Tôi cần được chơi bóng hàng tuần và liên tục nhưng điều đó không xảy ra. Tôi mất 5-6 tuần để điều trị chấn thương và đã khỏe lại ngay sau đó. Chắc chắn, tôi sẽ ngồi lại với người đại diện để đàm phán về tương lai ngay hè này", Bale chia sẻ với BT Sport.
Đó là những lời úp mở về tương lai của cả Ronaldo và Bale sau chức vô địch lịch sử của Real Madrid. Với cá nhân Ronaldo, khi anh giơ 5 ngón tay để chụp ảnh tự sướng cùng chiếc cúp Champions League, vinh quang là thứ đã thừa thãi với tiền đạo này.
Tuổi tác chưa từng là vấn đề với Ronaldo nhưng bản tính chinh phục của anh lại không bao giờ dừng lại. 4 chức vô địch cùng Real Madrid và có tổng cộng 5 lần lên ngôi Champions League, Ronaldo là cầu thủ duy nhất tính đến thời điểm này làm được điều đó.
Nếu có nói lời tạm biệt Real, đó cũng là lời tạm biệt trên đỉnh vinh quang. Lúc ấy, CR7 sẽ trở thành huyền thoại bất tử của sân Bernabeu, như cái cách mà Eric Cantona đã giã từ Manchester United.
Còn với Bale, sau cú tung người móc bóng như siêu nhân, anh có quyền để mạnh miệng vào lúc này. Zidane không tạo điều kiện cho Bale, đó là điều có thể nhìn thấy. Tiền đạo Xứ Wales cũng không quên rằng năm nay anh đã 28 tuổi. Nếu không được trao cơ hội thường xuyên, Bale nên chọn cách ra đi để vùng vẫy thêm một khoảng thời gian nữa trước khi xuống phong độ do tuổi tác.
Bên cạnh đó, với một người hay chấn thương như Bale, anh thèm đá bóng hơn ai hết. Nếu trở lại mạnh khỏe nhưng Zidane vẫn không trao cơ hội, Bale không tội gì ở lại Real.
Tuy nhiên, trước mùa chuyển nhượng, năm nào cũng vậy, các ngôi sao đều có những chiêu trò của riêng mình. Biết đâu, lần này cũng vậy? Công bằng mà nói, không CLB nào có thể vô địch Champions League dễ hơn Real Madrid ở thời điểm này.
Xa hơn, không đội nào tạo điều kiện cho Ronaldo giành Quả bóng vàng dễ đến thế. Ronaldo và Bale cũng... khôn không kém ai và đây không phải lần đầu tiên họ cùng "làm màu".