1 ngày sau Fabio Jakobsen, đến lượt Dylan Groenewegen hoàn thành sự trở lại của chính mình sau vụ tai nạn kinh hoàng của họ 2 năm trước khi anh giành chiến thắng chặng 3 của Tour de France 2022 ở Sondeborg.
Groenewegen thắng sít sao các đối thủ gồm của-rơ mặc áo vàng là Wout Van Aert, cũng như Jasper Philipsen và Peter Sagan khi chặng 3 dài 182km từ Vejle - chặng cuối cùng của Grand Depart tại Đan Mạch - được quyết định bởi khoảng cách vài milimet.
Bánh xe của Groenewegen cán qua vạch đích đầu tiên để lần thứ năm trong sự nghiệp anh giành chiến thắng chặng và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2019.
Trong gần 2 năm qua, Groenewegen đã phải đối mặt với hậu quả của vụ tai nạn tại Tour of Ba Lan khiến Jakobsen bị chấn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Groenewegen bị đổ lỗi và gánh trên vai phần lớn trách nhiệm. Anh thậm chí còn đối mặt với những lời đe dọa và bị Liên đoàn đua xe đạp thế giới (UCI) cấm 9 tháng.
Bản thân cua-rơ 29 tuổi bị gãy xương đòn trong vụ va chạm đó, nên không có gì bất ngờ khi anh chia sẻ đầy cảm xúc về "những vết sẹo tinh thần" đã phải đón nhận suốt thời gian qua.
“Đó là một chặng đường dài để trở lại”, tay đua của đội Bike Exchange-Jayco nói, “Tôi muốn nói lời cảm ơn đến đội của tôi, gia đình và bạn bè vì đã giúp tôi trở lại Tour với phong độ tốt. Thật tuyệt vời.
Không chỉ về thể chất mà về tinh thần, tất nhiên đó là một khoảng thời gian khó khăn sau tất cả những gì đã xảy ra. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với vợ tôi và con trai tôi”.
Ngay trong cuộc đua của chặng 3 này, Groenewegen cũng bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm khiến anh bị chia rẽ bởi nhóm dẫn đầu, trước khi anh ở đúng nơi, đúng chỗ vào lúc quan trọng nhất. “Hôm qua tôi hơi bực với chính mình nhưng hôm nay, mặc dù tôi đã mất một thời gian dài và dính vào một vụ va chạm khi còn lại 9km, đội của tôi đã đưa tôi trở lại vị trí và tôi đã giữ bình tĩnh đến cuối cùng” - anh cho biết thêm.
Mặc dù Groenewegen thắng chặng 3 nhưng việc về đích thứ 2 đủ giúp Van Aert giữ áo vàng, với lợi thế bảy giây so với Yves Lampaert. Đương kim vô địch Tadej Pogacar của UAE Team Emirates vẫn đứng thứ ba, kém 14 giây, trong khi một vài tay đua khác có sự cải thiện vị trí do vụ tai nạn đó gây ra khiến một số ứng viên bị ảnh hưởng.
Primoz Roglic đứng thứ bảy, kém người mặc áo vàng 23 giây tắt màu vàng, trong khi Adam Yates và Tom Pidcock của Ineos Grenadiers đều có mặt trong top 10.