"Chồng tôi làm việc từ 7h sáng đến 21h tại văn phòng của anh ấy. Tôi có con cái nên phải cực kỳ cẩn thận" - bà Sophie Gregoire-Trudeau chia sẻ với đài truyền hình công cộng Canada hôm 5.5.
"Tôi ở một mình với các con. Tôi đã tự giữ khoảng cách, đeo găng tay, khẩu trang và mọi thứ, nhưng việc đó không dễ dàng" - bà nói.
Thủ tướng Justin Trudeau và gia đình đã tự cách ly trong nhiều tuần tại Rideau Cottage - nơi cư trú chính thức của thủ tướng ở Ottawa - sau khi phu nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi trở về từ London (Anh).
Bà Gregoire-Trudeau cho biết, bệnh đã ảnh hưởng rất mạnh tới bà trong hơn một tuần với các triệu chứng như mất vị giác, khứu giác cũng như những cơn đau đầu, đau nhức khắp người, khó tiêu, buồn nôn.
Theo SCMP, phu nhân ông Justin Trudeau bật cười khi được hỏi liệu bà có sợ sẽ lây bệnh cho thủ tướng của quốc gia nằm trong nhóm G7 không. Nhưng bà cũng nhanh chóng nói thêm rằng: "Tôi cười nhưng việc này không hài hước vậy. Tôi nghĩ trong tất cả các gia đình, chúng tôi đều cố gắng ứng phó, sau đó là giãn cách xã hội".
Phu nhân Thủ tướng Canada chính thức được xác nhận âm tính với virus từ ngày 28.3. Bà tiết lộ đã hồi phục cả vị giác và khứu giác, nhưng nhận thấy "nó không giống như trước đây".