Hôm 24.5, ông Rodrigo Duterte cho biết, cảnh sát trưởng - người mà ông không xác định danh tính - khi dừng lại tại một chốt kiểm soát đã bị các tay súng giết chết ngay lập tức ở đó.
Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Malabang vẫn đang làm nhiệm vụ ở vị trí mà ông đảm nhận 2 tháng trước.
"Tôi vẫn còn sống" - cảnh sát cao cấp Romeo Enriquez nói với tờ Inquirer qua điện thoại hôm 25.5.
Giới chức Philippines cho biết, 5 binh sĩ và 2 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf và Maute.
Cảnh sát Enriquez nói rằng, ông đã thay thế vị trí của một trong những cảnh sát cao cấp bị giết - Freddie Manuel Solar - làm cảnh sát trưởng Malabang 2 tháng trước đây. Solar bị bắn chứ không phải bị chặt đầu.
Solar tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Quốc gia năm 2007 và trở thành cảnh sát trưởng phụ trách tình báo của Marawi.
Solar đang ở trong xe cảnh sát bên ngoài Trung tâm Y tế Amai Pakpak thì bị các tay súng bắt giữ. Sau đó, chúng bắn chết người cảnh sát này.