Ngày 20.1, tờ Pravda của Slovakia đưa tin, quyết định hủy bỏ việc đình chỉ “bất kỳ hợp tác chính thức về văn hóa học thuật hoặc tương tự với Liên bang Nga hoặc Cộng hòa Belarus” được ban hành vào ngày 12.1 và quyết định có hiệu lực 3 ngày sau đó.
Bộ trưởng Simkovicova giải thích, hợp tác văn hóa không nên bị ảnh hưởng bởi môi trường chính trị.
Thông qua người phát ngôn Pavel Corba, bà Simkovicova nói: “Có hàng chục cuộc xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới và theo quan điểm của chúng tôi, các nghệ sĩ và văn hóa không nên bị chịu ảnh hưởng”.
Quyết định này được Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Truyền thông Quốc hội, Roman Michelko, ủng hộ. Ông cho biết, cựu bộ trưởng đưa ra lệnh cấm vì lý do ý thức hệ. Ông nhấn mạnh: “Tôi phản đối bất kỳ sự kiểm duyệt văn hóa nào”, đồng thời cho rằng trao đổi văn hóa nên tiếp tục bất kể tình hình chính trị.
“Những người vô tội đang bị trừng phạt và điều đó thật đáng ngại, hệ tư tưởng không nên can thiệp vào văn hóa. Ông nhấn mạnh, những người sáng tạo ra văn hóa Nga không nên bị phân biệt đối xử hay tẩy chay”.
Bà Martina Simkovicova, cựu người dẫn chương trình truyền hình và là thành viên của Đảng Quốc gia Slovakia (SNS), đảm nhận chức Bộ trưởng Văn hóa vào tháng 10 năm 2023, sau chiến thắng của đảng Dân chủ Xã hội Slovakia (SMER-SD) do ông Robert Fico đứng đầu và chính phủ liên minh thành lập. Khi đó, lãnh đạo SNS - Andrej Darko - cho biết sẵn sàng tham gia liên minh với ông Fico để “cạnh tranh với chủ nghĩa tự do”.
Tuần trước, Bộ trưởng Simkovicova thông báo quyết định ngừng tài trợ cho nhiều dự án LGBTQ.
“Các tổ chức phi chính phủ liên quan đến LGBT sẽ không còn nhận được tiền từ Bộ Văn hóa nữa. Tôi chắc chắn sẽ không cho phép điều đó dưới sự lãnh đạo của tôi. Những hoạt động như vậy đã chấm dứt, chúng tôi đang trở lại trạng thái bình thường” - Bộ trưởng Văn hóa Slovakia Simkovicova nói.