Tờ Jakarta Post cho biết, cảnh sát vừa cứu sống cô gái tên là H, giờ đã 28 tuổi, ở tỉnh Sulawesi, miền trung Indonesia.
Cảnh sát tìm thấy H hôm 5.8 ở một hang đá trong khu rừng gần làng Bajugan, nơi cô bị giam từ năm 2003.
Pháp sư 83 tuổi được người làng gọi là Jago. Cảnh sát cho hay, H được gia đình đưa đến pháp sư chữa bệnh vào năm 2003 vì Jago là người nổi tiếng trong làng với những phương thuốc "kỳ diệu".Gã pháp sư đưa cho cô bé H bức ảnh một cậu bé tên là Amrin, được cho là thánh thần. Gã nói với H rằng trong lúc quan hệ, Armin sẽ xuất hiện và nhập vào gã.
"Cô bé bị dẫn dụ để tin rằng Armin nhập vào cơ thể Jago" - cảnh sát trưởng Sulawesi - ông Muhammad Iqbal Alqudusy nói.
Vậy là trong suốt 15 năm, Jago đã nhiều lần quan hệ tình dục với H. Ban ngày, H bị giam trong hang để tránh bị phát hiện, nhưng đến đêm, cô được đưa tới một chiếc lều gần nhà gã pháp sư. Gã giải thích với gia đình H rằng cô phải đi rất xa, đến thủ đô Jakarta để làm việc.Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy H sau khi em gái của cô báo với hàng xóm rằng H ở gần đó.
Gã pháp sư bị buộc tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và có thể bị lĩnh án tù lên tới 15 năm.