Cụ bà người Mỹ Fran Goldman, ở Seattle, đã rất quan tâm tới lượt tiêm vaccine COVID-19 của mình khi gọi điện thoại mỗi ngày để xem lịch tiêm chủng, AFP đưa tin.
Cuối cùng, bà có lượt tiêm vaccine COVID-19 vào Chủ nhật, ngày 14.2. Bà Goldman quyết tâm thực hiện đúng lịch tiêm chủng như được ấn định cho mình bất chấp tuyết rơi dày vài cm trên đường và thời tiết giá lạnh.
Thời tiết khiến việc lái xe đến bệnh viện tiêm vaccine là không khả thi. Vì thế, từ ngày 13.2, bà Goldman đã thực hiện một cuộc đi thử, đi bộ quãng đường 5km để đến bệnh viện.
Đến ngày 14.2, bà đi giày, chống 2 chiếc gậy và lên đường tiêm vaccine COVID-19. Bà Goldman đã phải phẫu thuật thay khớp háng vào năm ngoái.
Chia sẻ về chuyến đi bộ đường dài vào mùa đông để đến tiêm chủng, bà Goldman cho biết: "Đó không phải việc dễ dàng, đó là một thử thách".
Cụ bà 90 tuổi chỉ đến cuộc hẹn tiêm vaccine trễ 5 phút.
Ruth, con gái của bà Goldman cho biết, bà một phụ nữ cứng rắn, không để nghịch cảnh cản trở dự định của bản thân. “Mẹ tôi sẽ không để chút tuyết này ngăn cản bà ấy tiêm vaccine" - con gái bà Goldman chia sẻ.