Từ lúc hay tin chiếc tàu đánh cá KH 96640 của ông Tèo bị đâm chìm tại ngư trường Hoàng Sa, cứ chiều chiều, những người phụ nữ ở làng biển Hòn Rớ lại rủ nhau ra bờ biển cầu nguyện. Phải chăng tiếng kêu cứu của ngư dân đã khiến "thần biển" lại giang rộng vòng tay che chở người lành?
Bà Lê Thị Hằng – vợ ông Tèo cho biết: “Ngay sau khi cấp báo với các cơ quan chức năng và điện thoại cầu cứu anh em bạn thuyền đang đánh bắt ở khu vực lân cận nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn, mặc dù vừa qua khỏi cơn đau tim, nhưng ông Tèo nhà tui vẫn thuê tàu ra biển lúc nửa đêm. Đêm mùng 9.3, ổng gọi điện báo tin, có 1 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Philippines nhìn thấy 5 ngư dân trên chiếc thúng chai đang trôi dạt giữa biển, nhưng họ chưa tiếp cận được. Tàu của ông Tèo đã quay mũi chạy về hướng đó để tìm kiếm những người bị nạn. Khoảng nửa đêm mùng 9.3, ổng đã vớt được 5 anh em khi chiếc thúng chai đã trôi cách vị trí bị đâm khoảng 32 hải lý”.
Kiệt sức vì đói, khát và sợ hãi, nhưng sau khi húp chén cháo nóng và được ủ ấm, những người vừa thoát chết lại đối diện với một sự thật đau lòng khác, đó là cả chủ và bạn đều trắng tay và nợ chồng lên nợ.
Bà Hằng kể tiếp: “Là chủ tàu nhưng lại là con nợ. Năm ngoái, vợ chồng tui vay mượn hơn 1,4 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp phương tiện đánh cá. Tàu KH 96640TS mới đi biển được 5 tháng thì gặp nạn. Tàu chìm nghĩa là đống nợ nổi lên. Hoàn cảnh gia đình của 5 thuyền viên trên tàu đều hết sức khó khăn, ai cũng có con nhỏ. Không nỡ trở về với hai tay trắng, cả chủ và bạn bàn nhau ở lại biển kiếm thêm con cá mang về an ủi vợ con”.
Mấy ngày qua, ông Nguyễn Tèo – chủ tàu KH 96640 cùng với 5 bạn thuyền đã cố gắng vượt qua sợ hãi để tiếp tục bám biển, nhưng không thể nén được nỗi nhớ đất liền, nhớ gia đình. Ai cũng mong sớm được gặp lại người thân; vì vậy họ đã quyết định trở về. Qua điện thoại, ông Nguyễn Tèo chủ tàu cá KH 96640TS, báo tin: “Tàu chở 5 ngư dân bị nạn đang trên đường vào bờ, nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 15h hôm nay (ngày 15.3) chúng tôi sẽ về đến cảng cá Hòn Rớ.
Thời điểm này, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và các Nghiệp đoàn nghề cá của TP Nha Trang túc trực tại cảng cá Hòn Rớ, cùng với bà con ngư dân và vợ, con của các ngư phủ, khấp khởi chờ đón những người vừa thoát chết trên biển trở về.
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Hải cho biết: “Ngoài số tiền 18 triệu đồng của chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ mỗi trường hợp hợp 1 triệu đồng, chúng tôi sẽ đến thăm và động viên an ủi bà con. Ngoài ra, Nghiệp đoàn nghề cá Phước Đồng cũng đã vận động đoàn viên tương thân, tương trợ lẫn nhau; giúp đỡ chủ tàu và những gia đình có người bị nạn bằng nhiều cách. Dù trong hoàn cảnh nào, tổ chức công đoàn cũng tiếp sức và tiếp lửa cho ngư dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách…, sẵn sàng ra khơi bám biển!”.
Tin bài mới