Khảo sát một vòng quanh các tuyến phố như Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Thành Thái... của Hà Nội, có thể thấy hầu như các quán ăn vẫn đóng cửa im ỉm.
Được phân công trực mùng 2 Tết tại cơ quan, anh Nguyễn Xuân Thái (Hà Nội) cho biết: Đến giờ ăn trưa, anh tìm mọi ngóc ngách không có quán ăn nào mở cửa. Hôm nay, chắc anh phải nhịn đói về phòng trọ.
Còn chị Trần Ngọc Lan (nhân viên văn phòng tại một cơ quan có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, hầu như năm nào chị cũng phải trực cơ quan 1 ngày Tết nên lường trước tình trạng thiếu quán ăn. Do đó, khi đi làm chị đã thủ sẵn gói mỳ tôm ngày Tết.
Trái ngược với cảnh quán ăn đóng cửa, các quán cà phê lại rất đông khách vào dịp Tết.
Các quán cà phê mở cửa xuyên tết hầu hết là các chuỗi cửa hàng có thương hiệu như Highlands Coffee, Phúc Long, Phê La... Do đồ uống ở các chuỗi cửa hàng này đã niêm yết nên ngày Tết cũng không tăng giá.
Chị Trần Hoàng Ngân, nhân viên Highlands Coffee ở Bắc Từ Liêm cho biết, ngay từ đêm 30 Tết, cho đến mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán, quán cà phê rất đông khách. Ở đây chưa phải trung tâm nên lượng khách chỉ chiếm 70 – 80% quán. Còn các quán tại vị trí trung tâm như cột cờ Hà Nội, Hồ Tây, hầu như lúc nào cũng trong tình trạng kín chỗ. Khách hàng phải ngồi chờ chỗ hoặc gọi đồ uống mang đi.
Ngồi cà phê một mình tại quán cà phê trên đường Thành Thái (Hà Nội), anh Nguyễn Quang Cường cho biết, nhà anh ở Cầu Giấy, Hà Nội. Anh năm nay cũng đã 35 tuổi, chưa kết hôn nên rất sợ ở nhà ngày Tết. Vì họ hàng, người thân đến thăm, ai cũng hỏi một câu giống nhau: “Bao giờ lấy vợ?” hơn nữa ngày Tết mọi người uống rượu nhiều nên anh đành “trốn” Tết ra quán cà phê ngồi.
Nhiều gia đình hay các bạn trẻ cũng lựa chọn ra quán cà phê gặp nhau. Chị Nguyễn Thu Trang chia sẻ: Ở nhà có nhiều người lớn nên chúng tôi nói chuyện cũng không tiện. Do đó, bạn bè tôi rủ nhau ra quán cà phê hàn huyên tâm sự. Ngồi ở quán cà phê không gian rộng rãi, thoáng đãng nên cuộc trò chuyện cũng vui hơn. Hơn nữa, ngồi ở đây chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện mà không làm phiền người lớn trong gia đình.
“Đối với tôi, Tết là để nghỉ ngơi chứ không nên vùi mình vào việc bếp núc, hay quá nặng nề chuyện gia đình” - chị Trang vui vẻ cho biết.