Thấy chúng tôi, chị bật khóc nức nở “Xin hãy cứu lấy con em”. Câu nói của người phụ nữ trẻ đã từng mất chồng, mất đi người con gái đầu lòng, nay lại đứng trước nguy cơ mất đi đứa con trai duy nhất nghe như xát muối vào tim, khiến cho chúng tôi cũng bật khóc theo chị.
Kể cho chúng tôi chuyện đời mình, chị cho biết năm 2002 chị lấy anh Nguyễn Công Khơ làm chồng. Niềm vui của đại gia đình được nhân lên gấp bội lần khi chị lần lượt sinh được hai gái một trai. Chị cứ ngỡ cuộc sống cứ yên ấm như thế nhưng có ai ngờ, lên 4 tuổi, con gái đầu lòng của chị vì bệnh tim mà ra đi mãi mãi.
Nỗi đau của người mẹ vừa mất con chưa kịp lành, chị đã phải đội khăn trắng tang chồng. Một trận cảm gió lúc nửa đêm khiến cho anh Khơ bỏ chị, bỏ con nhỏ mẹ già bệnh tật mà đi. Cũng từ đó, gia đình chị rơi hẳn vào túng quẫn, bế tắc.
Giờ đây, bốn miệng ăn trong nhà chỉ còn biết trông chờ vào mấy sào ruộng và 4 triệu đồng tiền lương công nhân ít ỏi của chị.
Gạt nước mắt, chị Quế tâm sự tiếp: “Đau lắm chị ơi, nhiều lần em muốn chết nhưng lại nghĩ đến mẹ già và hai đứa con nhỏ, họ sẽ bơ vơ về đâu nên em cố gắng gượng, bám víu vào cuộc đời này. Vậy mà nay con trai em lại mắc bệnh hiểm nghèo, sao ông trời bất công với em đến thế”.
Cách đây 1 tháng, thấy con có biểu hiện kém ăn, vàng da, chị vội vàng đưa con lên bệnh viện thăm khám. Như sét đánh ngang tai, tất cả trước mắt chị bỗng trở nên xám xịt, bác sỹ thông báo con chị bị ung thu đầu tụy, một căn bệnh được ví như “sát thủ thầm lặng”, có nguy cơ tử vong rất cao.
Hiện, cháu Thành Công đang điều trị tại Khoa Nhi bệnh viện K3 - Tân Triều. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, chốc chốc lại kêu lên vì đau đớn của con mà cho chị Quế cảm thấy bất lực.
Chị thẫn thờ, sợ hãi nếu một ngày đứa con trai cũng rời khỏi vòng tay của mình. Chị bật khóc khi nghĩ đến khoản chi phí điều trị cho con sắp tới, chị sẽ lấy tiền ở đâu ra để cùng con chống chọi căn bệnh này?
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Thành Công, con chị Quế (mã UT48) xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội;
Hoặc liên hệ trực tiếp cho chị Đỗ Thị Quế trú tại thôn Muôn. X.Tuyết Nghĩa. H. Quốc Oai. TP.Hà Nội – SĐT: 0973843022.
Tin bài liên quan