Bà Nguyễn Thị Khuyến (mẹ Dương) - cho biết, hiện sức khỏe của Dương rất yếu và bác sĩ đã cho Dương xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà. Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết “Xin cứu cậu bé 10 năm liền học giỏi mắc bệnh ung thư xương” kể về câu chuyện cậu bé Dương, một học trò từng là niềm tự hào của lớp 10A3, Trường THPT Trần Đại Nghĩa (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) với thành tích nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc.
Dù Dương trải qua những đợt điều trị hóa trị và xạ trị những theo các bác sĩ điều trị, các phương pháp này chỉ có thể áp dụng trong một thời gian ngắn. Bệnh vẫn chưa di căn nhưng muốn duy trì mạng sống, các bác sĩ phải tháo khớp chân phải của Dương. Đó là phương pháp duy nhất ngăn các tế bào ung thư di căn khắp cơ thể em. Mặc dù Dương có bảo hiểm y tế nhưng quá trình điều trị bệnh ung thư có rất nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục của bảo hiểm buộc gia đình Dương phải chi trả.
Cùng ngày, đại diện quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tiền cho gia đình chị Huệ (mẹ cậu bé Bình An). Trước đó, trên Báo Lao Động đã có bài viết: "Éo le mẹ khuyết tật nuôi con nhỏ động kinh" kể về cuộc sống của 2 mẹ con chị Huệ. Sinh cậu bé Bình An ra với trọng lượng chưa đầy 1,2kg, rồi các bác sĩ cho biết con trai mắc chứng động kinh do di chứng của chất độc da cam. Thế là suốt những năm tháng đầu đời, Bình An được nuôi hoàn toàn trong lồng kín do thể trạng quá yếu.
Nhận được số tiền hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, chị Huệ không giấu được xúc động: “Tôi thật sự biết ơn những tấm lòng của bạn đọc từ khắp nơi đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn.”
Đại diện quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao số tiền gần 2 triệu đồng cho gia đình chị Huệ. |