LD1997: Xót xa cảnh mẹ già cụt chân chăm con chờ ghép não

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày qua, từ đội ngũ y bác sĩ cho đến những người vào thăm người nhà đang nằm điều trị tại Khoa gây mê, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đều không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của hai mẹ con bà Vũ Thị Thuận (SN 1958, trú tại phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình).

Chồng mất sớm, bản thân bà Thuận bị bệnh tiểu đường biến chứng nên phải cắt bỏ một chân từ nhiều năm nay. Ở nhà, bà không tự sinh hoạt cá nhân được, mọi việc từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do con trai của bà chăm lo. Đinh Thanh Sang (SN 1994) là con duy nhất nên mọi việc lớn nhỏ từ chăm sóc mẹ đến đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đều do một tay cậu con trai cáng đáng.

Để có tiền lo cho mẹ, Sang xin vào làm công nhân tại Nhà máy ximăng ở Hà Nam. Ngày 11.6, trên đường đi làm, Sang bị ngã xe máy, được người đi đường đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Các bác sĩ ở đây cho biết, tình trạng sức khỏe của Sang rất nguy kịch, đã 3 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa tỉnh. Sang bị đa chấn thương nhưng vết thương nặng nhất là ở vùng đầu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để gửi mẫu não đi cấy tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau đó mới tiến hành phẫu thuật ghép não. Song chi phí điều trị cao, nhà nghèo, một mình bà Thuận không biết xoay sở, bấu víu vào ai.

Từ ngày Sang nằm viện, ngày nào bà Thuận cũng nhờ người chở vào viện rồi ngồi ở ngoài hành lang trực chờ mong con sớm tỉnh. Các bác sĩ thông báo Sang sẽ phải phẫu thuật để ghép não và nằm điều trị lâu dài từ 6 - 7 tháng. “Chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, tôi chưa biết xoay sở, bấu víu vào ai. Từ ngày Sang nằm viện, mọi chi phí chăm sóc đều phải nhờ vả anh em họ hàng, bà con lối xóm. Nếu con tôi chết, chắc tôi cũng chết theo luôn” - bà Thuận khóc đau đớn.

Mọi sự giúp đỡ hai mẹ con bà Thuận xin gửi trực tiếp về địa chỉ bà Vũ Thị Thuận, số 7, ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình hoặc gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

LD1995: Bé sơ sinh 15 ngày tuổi mắc bệnh tim cần được phẫu thuật gấp

TRẦN KIỀU |

Chỉ mới 15 ngày tuổi, bé Trần Bảo Trâm (xóm Nam Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã mang trong mình 10 chứng bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm với nguy cơ tử vong rất cao. Sự sống của cháu đang rất mong manh, trong khi gia cảnh của bố mẹ quá khó khăn.

LD1992: Cháu bé ung thư máu cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Cháu Đinh Ngọc Thiện (học lớp 4A, ở thôn Thái Bo, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) không may mắc căn bệnh về máu rất nặng, hiện điều trị ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (tầng 6, phòng 601).

LD1984: Gia cảnh khó khăn của cô giáo mầm non có con bị u não ác tính

PHÚC ĐẠT |

Chỉ mới 5 tuổi nhưng bé Hoàng Đình Gia Bảo - con đầu lòng của cô giáo Nguyễn Thị Diễm (giáo viên trường Mầm non Gio Bình, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật để giành giật sự sống với căn bệnh u não ác tính.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

LD1995: Bé sơ sinh 15 ngày tuổi mắc bệnh tim cần được phẫu thuật gấp

TRẦN KIỀU |

Chỉ mới 15 ngày tuổi, bé Trần Bảo Trâm (xóm Nam Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã mang trong mình 10 chứng bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm với nguy cơ tử vong rất cao. Sự sống của cháu đang rất mong manh, trong khi gia cảnh của bố mẹ quá khó khăn.

LD1992: Cháu bé ung thư máu cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Cháu Đinh Ngọc Thiện (học lớp 4A, ở thôn Thái Bo, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) không may mắc căn bệnh về máu rất nặng, hiện điều trị ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (tầng 6, phòng 601).

LD1984: Gia cảnh khó khăn của cô giáo mầm non có con bị u não ác tính

PHÚC ĐẠT |

Chỉ mới 5 tuổi nhưng bé Hoàng Đình Gia Bảo - con đầu lòng của cô giáo Nguyễn Thị Diễm (giáo viên trường Mầm non Gio Bình, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật để giành giật sự sống với căn bệnh u não ác tính.