LD1995: Bé sơ sinh 15 ngày tuổi mắc bệnh tim cần được phẫu thuật gấp

TRẦN KIỀU |

Chỉ mới 15 ngày tuổi, bé Trần Bảo Trâm (xóm Nam Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã mang trong mình 10 chứng bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm với nguy cơ tử vong rất cao. Sự sống của cháu đang rất mong manh, trong khi gia cảnh của bố mẹ quá khó khăn.

Vì mưu sinh, bố, mẹ của Bảo Trâm phải vào Nam làm việc. Bố cháu là công nhân, còn mẹ làm phụ bếp. Khi mang thai, do không có điều kiện thăm khám thai kỳ thường xuyên nên bố, mẹ cháu không biết được tình hình sức khỏe của con.

Cho đến sau sinh được 5 tuần, mẹ của Bảo Trâm đưa cháu đi tiêm phòng tại trạm y tế xã thì được trạm trưởng kết luận cháu có vấn đề về tim, không thể tiêm phòng được và yêu cầu gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Nghệ An để khám ngay. Sau khi thực hiện các xét nghiệm và hội chẩn, các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp. Tình trạng bệnh đã nặng, cần phải được chuyển ngay ra Bệnh viện Nhi Trung ương để được điều trị với những thiết bị hỗ trợ hiện đại hơn.

Nhập viện sáng 11.6 thì chiều cùng ngày, Bảo Trâm được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Khoa Cấp cứu. Tại đây, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán cho thấy cháu mắc 10 chứng bệnh tim bẩm sinh, trong đó, chứng đảo gốc động mạch là nguy hiểm nhất. Hàng ngày, cháu vẫn đang phải thở bằng bình oxy và truyền nước, tiên lượng rất xấu.

Anh Trần Anh Đông - chú ruột của Bảo Trâm - chia sẻ: “Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật, sự sống của cháu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn nếu phẫu thuật thành công, sự sống có thể kéo dài tối đa là 5 năm. Nhưng như thế, cháu sẽ phải trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật và rủi ro rất cao”.

“Bố mẹ cháu nghèo khó, phải để con gái lớn đang học lớp 3 ở quê cho ông bà nội trông nom rồi vào Nam làm việc, gửi tiền về nuôi ông bà và cháu. Chi phí phẫu thuật cho Bảo Trâm là rất lớn, nằm ngoài khả năng kinh tế của gia đình. Nhưng dù có 1% hy vọng, vợ chồng anh chị cũng sẽ cố gắng để mang lại sự sống cho cháu” - anh Đông nói.

Bảo Trâm hiện rất cần những những vòng tay nhân ái và sự sẻ chia từ mọi người. Mọi sự giúp đỡ cho cháu Trần Bảo Trâm xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bố của cháu là anh Trần Quang Phúc, xóm Nam Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0968 606 369.

TRẦN KIỀU
TIN LIÊN QUAN

LD1990: Gia cảnh cùng quẫn của một gia đình thuộc hộ nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Vừa mổ thận chưa được bao lâu, anh Hà Quang Thắng (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã phải gánh vác cả gia đình khi vợ anh là chị Nguyễn Thị Dân (sinh năm 1996) đang trong tình trạng nguy kịch khi vừa sinh xong em bé thứ 2.

LD1986: 2 chị em bị bỏng không tiền chạy chữa cần giúp đỡ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng anh Lê Ngọc Thường (SN 1983) và chị Trịnh Thị Hương (SN 1990, trú tại xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn lấy tiền điều trị cho 2 con nhỏ đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

LD1982: Chồng ung thư, vợ tai biến, 3 con thơ nguy cơ thất học

NGUYÊN ANH |

“Anh chỉ ước ông trời cho sống thêm được 5 năm, anh cố gắng làm lụng nuôi cháu khôn lớn chút, học hành ra trường mong thoát cảnh bần nông. Nhưng giờ anh như thế này, liệu chị có sống nổi không, tương lai các cháu sẽ đi về đâu ” - đó là những lời tâm sự cay đắng của anh Nguyễn Trọng Lộc.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

LD1990: Gia cảnh cùng quẫn của một gia đình thuộc hộ nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Vừa mổ thận chưa được bao lâu, anh Hà Quang Thắng (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã phải gánh vác cả gia đình khi vợ anh là chị Nguyễn Thị Dân (sinh năm 1996) đang trong tình trạng nguy kịch khi vừa sinh xong em bé thứ 2.

LD1986: 2 chị em bị bỏng không tiền chạy chữa cần giúp đỡ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng anh Lê Ngọc Thường (SN 1983) và chị Trịnh Thị Hương (SN 1990, trú tại xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn lấy tiền điều trị cho 2 con nhỏ đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

LD1982: Chồng ung thư, vợ tai biến, 3 con thơ nguy cơ thất học

NGUYÊN ANH |

“Anh chỉ ước ông trời cho sống thêm được 5 năm, anh cố gắng làm lụng nuôi cháu khôn lớn chút, học hành ra trường mong thoát cảnh bần nông. Nhưng giờ anh như thế này, liệu chị có sống nổi không, tương lai các cháu sẽ đi về đâu ” - đó là những lời tâm sự cay đắng của anh Nguyễn Trọng Lộc.