LD1751:Tiền Giang: Nhà nghèo không tiền chữa bệnh, 2 cháu bé ngày càng lở loét khắp người

Vĩnh Tràng |

Đó là trường hợp 2 em Trần Văn Thêm và Trần Văn Sang là con của ông Trần Văn Khen (ở khu phố Lăng I, Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) bị “bệnh lạ” và đã được nhập viện điều trị tại BVĐK trung tâm Tiền Giang.

Từ khi lọt lòng mẹ, 2 em Trần Văn Thêm (12 tuổi) và Trần Văn Sang (9 tuổi) đã không may bị chứng ghẻ lở loét, ngứa, đau buốt gây khó khăn trong sinh hoạt. Gia đình em đã đưa điều trị tại nhiều bệnh viện ở TPHCM nhưng vẫn không hết bệnh. Hiện tình trạng bệnh của hai em chưa thuyên giảm mà tiếp tục lan ra khắp cơ thể, vết thương chảy nước...

Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Khen không dấu được những giọt nước mắt, ông Khen nghẹn ngào nói: "Hai con bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ khiến cuộc sống của các con vô cùng khốn đốn. Chỉ cần một vết xước nhẹ là bị đau hàng tuần. Không những thế, các con còn liên tục bị lở loét, đã điều trị nhiều lần tại các bệnh viện mà chưa thể khỏi. Nhìn các con đau đớn mà những người làm cha mẹ vô cùng đau lòng"

Qua chẩn đoán của bệnh viện, bệnh của 2 trẻ này có tên “Ly thượng bì bóng nước bẩm sinh” (Epidermolysis bullosa). Đây là căn bệnh do đột biến gen trong thời kỳ mang thai của các bà mẹ. Người bị bệnh này chỉ cần một vết xước nhỏ có thể khiến họ hết sức đau đớn, dễ dàng bị tổn thương và chảy máu.

Bác sĩ Nguyễn Thành Úc, Phó trưởng Khoa Nhi - BVĐK trung tâm Tiền Giang cho hay, các bệnh viện tuyến tỉnh chưa thể điều trị thành công bệnh này mà chỉ có thể ngăn chặn biến chứng. Bệnh viện chỉ điều trị giúp 2 em giảm nhiễm trùng, cho uống thuốc bổ, kháng sinh... Để điều trị bệnh “Ly thượng bì bóng nước bẩm sinh” phải tiến hành ghép tế bào gốc từ tủy xương. Tại Việt Nam, hiện duy nhất chỉ có Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thực hiện thành công phương pháp điều trị bệnh này.

Tuy nhiên, để điều trị bệnh này, chi phí dự kiến rất cao: Khoảng 30.000 USD đến 40.000 USD/ca. Với khoản chi phí này thì gia đình 2 em Trần Văn Thêm và Trần Văn Sang hoàn toàn không có khả năng.Trong khi đó, gia cảnh của gia đình 2 em Thêm và Sang lại vô cùng khó khăn. Nguồn thu nhập chính từ đồng lương lao động ngày có, ngày không của bố mẹ. Tài sản trong gia đình cũng lần lượt phải bán hết để chữa bệnh cho các con. Ông Khen nghẹn ngào nói: "Gia đình hiện nay rất khó khăn, bữa cơm hàng ngày chưa đủ no mà lấy đâu có tiền chữa trị cho 2 con. Phận làm cha mẹ thấy 2 con bệnh nặng rất đau xót nhưng phải đành chịu".

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Thêm, cháu Sang (LD1751) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình ông Trần Văn Khen, khu phố Lăng I, Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, SĐT: 01689841600

Vĩnh Tràng
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát hỗ trợ xây nhà ăn bán trú cho học sinh mầm non

Ái Chi |

Vừa qua, đoàn khảo sát Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng cùng với lãnh đạo CĐ TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM, nhà tài trợ) đã có buổi đi trực tiếp khảo sát một số điểm trường mầm non có nhu cầu hỗ trợ về kinh phí để xây khu nhà ăn bán trú cho học sinh mầm non vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi khảo sát có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Hải Yến.

Nỗi khổ đau của người mẹ chăm con tật nguyền suốt 2 thập kỷ ​

VƯƠNG TRẦN – CAO ĐÀO |

Về đến xóm Đanh – xã Thành Công – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên, không ai không biết đến số phận nghiệt ngã của gia đình em Lê Văn Dương (SN 1997). Dương bị bại liệt từ nhỏ, lúc nào cũng nằm ngửa và xoay tròn. Đớn đau hơn khi em cũng không thể nói chuyện, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nằm một chỗ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Khảo sát hỗ trợ xây nhà ăn bán trú cho học sinh mầm non

Ái Chi |

Vừa qua, đoàn khảo sát Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng cùng với lãnh đạo CĐ TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM, nhà tài trợ) đã có buổi đi trực tiếp khảo sát một số điểm trường mầm non có nhu cầu hỗ trợ về kinh phí để xây khu nhà ăn bán trú cho học sinh mầm non vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi khảo sát có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Hải Yến.

Nỗi khổ đau của người mẹ chăm con tật nguyền suốt 2 thập kỷ ​

VƯƠNG TRẦN – CAO ĐÀO |

Về đến xóm Đanh – xã Thành Công – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên, không ai không biết đến số phận nghiệt ngã của gia đình em Lê Văn Dương (SN 1997). Dương bị bại liệt từ nhỏ, lúc nào cũng nằm ngửa và xoay tròn. Đớn đau hơn khi em cũng không thể nói chuyện, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nằm một chỗ.