Nỗi khổ đau của người mẹ chăm con tật nguyền suốt 2 thập kỷ ​

VƯƠNG TRẦN – CAO ĐÀO |

Về đến xóm Đanh – xã Thành Công – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên, không ai không biết đến số phận nghiệt ngã của gia đình em Lê Văn Dương (SN 1997). Dương bị bại liệt từ nhỏ, lúc nào cũng nằm ngửa và xoay tròn. Đớn đau hơn khi em cũng không thể nói chuyện, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nằm một chỗ.

Quá đỗi thiệt thòi khi không được như bao bạn bè cùng trang lứa, cắp sách tới trường hay tung tăng bay nhảy. Sinh ra đã bị tật nguyền khiến em suốt 20 năm qua phải nằm trên nền nhà làm bạn với chiếc tivi. Suốt những năm qua, gia đình đã dốc hết tiền chạy chữa nhưng cho đến nay vẫn không tiến triển được là bao. Gia cảnh đã vô cùng khó khăn, lại thêm nỗi đau bệnh tật triền miên nên nỗi khốn khó càng nhân lên gấp bội.

Em Dương nằm liệt giường suốt 20 năm nay. Ảnh PV

Bố Dương là anh Lê Văn Đại không may bị bệnh ung thư qua đời năm 2013 khi chỉ vừa 38 tuổi. Gánh nặng gia đình chồng chất lên đôi vai người vợ là chị Nguyễn Thị Nam. Ngoài công việc chính là nhân viên tạp vụ, việc đồng áng, chị Nam còn phải tất tưởi làm đủ thứ việc để chăm lo cho Dương và một người em đang học lớp 11 mà vẫn chẳng đủ ăn, bữa no, bữa đói.

Căn nhà mái ngói 3 gian của gia đình chị Nam quá đơn sơ và trống trải. Hầu như chẳng có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc tivi đã cũ. Ngồi trong nhà mà những chùm ánh nắng chói chang len vào qua những viên ngói bị vỡ trên nóc chiếu vào tận mặt. Suốt những năm qua, dường như nụ cười của chị Nam đã tắt hẳn bởi nỗi đau bệnh tật của con cũng như đôi vai gầy bé nhỏ đang phải gồng gánh cả một gia đình.

Căn nhà ngói 3 gian trống trải của gia đình chị Nam. Ảnh PV

Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, chị Nam không giấu được những giọt nước mắt, nghẹn ngào: “ Nhà em khổ quá chị ơi, sinh con ra đã 20 năm nay bị tật nguyền chẳng hề thuyên giảm. Cả gia đình lại càng lao đao hơn khi bố Dương lại qua đời vì bị bệnh ung thư. Em chỉ biết khóc thôi chứ cũng chẳng biết kêu ai. Đi tới đâu cũng đứng ngồi không yên vì con cái bị bệnh tật. Nhiều khi bế tắc vô cùng nhưng em vẫn phải sống, cố gắng làm nhiều hơn nữa để chăm lo cho các con”.

Trao đổi với PV, chị Cao Thị Đào – tình nguyện viên thiện nguyện xã Thành Công suốt 13 năm nay - xót xa : “Gia đình cháu Dương, chị Nam là một trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn của địa phương. Cháu Dương bị liệt từ nhỏ suốt 20 năm nay đã chạy chữa, tốn kém nhiều tiền mà chưa thể khỏi, bố cháu mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhà cửa tạm bợ. Không biết tương lai của Dương và em trai rồi sẽ như thế nào?”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Dương, chị Nam (LD1750) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình chị Nguyễn Thị Nam, xóm Đanh – xã Thành Công – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên.

 

 

VƯƠNG TRẦN – CAO ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

LD1745: Rớt nước mắt bé gái 5 tuổi mắc phải căn bệnh quái ác

THÁI HÀ |

Đã 5 tuổi, nhưng bé Lê An Khanh chỉ nặng có 10kg do mắc phải căn bệnh ly thượng bì bóng nước hay còn gọi là bệnh EB. Khắp cơ thể bé Khanh đều lở loét, ngứa ngáy, tay chân bé dính lại liền một khối không rõ các ngón.

LD1744: Chị gồng gánh nuôi cả gia đình bị bệnh

THANH HOA |

Em trai bị suy thận nặng, mẹ có tiền sử bị động kinh, em gái thứ bị dị tật khiến chị Lê Thị Tuyết (28 tuổi, xóm 4, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang phải chật vật với những tháng ngày mưu sinh vất vả gánh vác gia đình. Nước mắt chị chảy dài khi nhìn người em trai đang nằm trên giường bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LD1745: Rớt nước mắt bé gái 5 tuổi mắc phải căn bệnh quái ác

THÁI HÀ |

Đã 5 tuổi, nhưng bé Lê An Khanh chỉ nặng có 10kg do mắc phải căn bệnh ly thượng bì bóng nước hay còn gọi là bệnh EB. Khắp cơ thể bé Khanh đều lở loét, ngứa ngáy, tay chân bé dính lại liền một khối không rõ các ngón.

LD1744: Chị gồng gánh nuôi cả gia đình bị bệnh

THANH HOA |

Em trai bị suy thận nặng, mẹ có tiền sử bị động kinh, em gái thứ bị dị tật khiến chị Lê Thị Tuyết (28 tuổi, xóm 4, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang phải chật vật với những tháng ngày mưu sinh vất vả gánh vác gia đình. Nước mắt chị chảy dài khi nhìn người em trai đang nằm trên giường bệnh.