Sau khi được đón về, dù vẫn vui vẻ nô đùa, nhưng tính cách của bé L.M.Đ. đã ít nhiều thay đổi. Bé ít chơi với mọi người xung quanh hơn, đêm ngủ hay giật mình và thi thoảng đang chơi lại hoảng hốt đi tìm người thân để ập vào lòng, miệng kêu: sợ, sợ... Hiện, cả 3 bố con đang ở tại nhà bà nội, vì túp lều rách nát - tài sản cuối cùng của bố mẹ cháu - cũng đã trôi theo những cơn vật vã vì thèm thuốc mất rồi.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Văn Yên (34 tuổi, bố bé Đ.) cho biết, bản thân đã từng một thời “chọc trời, khuấy nước” và cũng đã từng lầm lỡ vì dính vào nghiện ngập. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến gia đình anh lâm cảnh ly tán, tài sản phải bán sạch, cháu trai lớn 9 tuổi ở với cha còn cháu Đ. ở với mẹ. "Chính vì lúc làm ăn rồi sa ngã mà tôi mất vợ mất con. Hai năm nay tôi tu chí làm ăn cũng mong muốn làm lại cuộc đời. Nhưng không ngờ mẹ cháu lại đối xử với cháu như vậy", người cha buồn rầu chia sẻ.
Anh Yên cho biết, trước khi sự việc xảy ra anh làm nghề thợ xây, đi làm thuê khắp nơi quanh khu vực tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi ngày công được 150 nghìn đồng. "Tôi muốn cháu khỏe hơn rồi cũng đành phải gửi hai cháu cho bà nội chăm sóc để đi làm ăn lo cho các cháu. Còn tôi sẽ xuống Hà Nội để kiếm tìm những cơ hội công việc tốt hơn, hòng đảm bảo được thu nhập. Điều tôi mong muốn nhất là 2 con được đi học bằng người. Bản thân mình không biết chữ rồi nên không muốn con phải chịu khổ như mình", người cha chia sẻ.
Nghẹn ngào kể về đứa cháu bé bỏng, bà Bùi Thị Hồng (bà nội của Đ.) tâm sự: Gia đình con tôi rơi vào cảnh khốn cùng. Bây giờ, mấy mẹ con, bà cháu ở trong căn nhà nhỏ cũng đã bị gán nợ một nửa. Số tiền chữa trị bệnh tật cho chồng bà còn hơn 200 triệu cũng chưa trả hết. Gia đình khó khăn nay càng khó khăn hơn. “Hôm trước, có vị doanh nhân ở Hải Phòng về tận nhà tặng quà cho cháu rồi ngỏ ý nói nếu gia đình khó khăn thì họ xin được nhận cháu làm con nuôi. Tôi rất cảm kích nhưng gia đình tôi không đồng ý. Đói khổ mấy, rau cháo nuôi nhau, gia đình tôi cũng cố gắng nuôi cháu, cháu đã thiệt thòi quá rồi", bà Phòng nói.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lê Văn Yên (LD1665) xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Bùi Thị Hồng (bà nội cháu Đ.) thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, SĐT 01637604522.