LD16121: Gặp nạn khi đi thăm thầy cô giáo cũ, cô dược sĩ tương lai không có tiền điều trị

MINH PHẠM |

Gặp tai nạn khi đang trên đường đi thăm thầy cô giáo cũ nhân ngày 20.11, cô nữ sinh ngành dược Giang Thị Cẩm Đào (SN 1997, nhà ở Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) bị vỡ sàn sọ và đang đối diện với nguy cơ di chứng do viêm màng não.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc con gái, ông Giang Thi - bố của Đào, buồn rầu chia sẻ, Đào hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Dược, Đại học Trà Vinh. Trong ngày 20.11, trên đường đi thăm thầy cô giáo cũ, em bị ngã xe, dẫn đến vỡ sàn sọ và đang đối diện với nguy cơ di chứng do viêm màng não. Vốn gia đình đã thuộc hộ cận nghèo, nay con bị như vậy, gia đình ông Thi lại càng khó khăn. Vợ ông bị bệnh động kinh suốt 16 năm qua. Một mình ông phải đi làm thuê để nuôi vợ và 2 đứa con tuổi ăn học: “Người ta thuê gì tui làm nấy. Mỗi ngày được khoảng 100 ngàn đồng. Bữa giờ, con nhỏ đi bệnh viện tui đâu có tiền, bạn nó học ở Trường Đại học Trà Vinh phải đóng góp mỗi người một ít để lấy tiền điều trị cho nó”. Đào được biết đến là một cô sinh viên chăm ngoan, năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn hội.

TS.BS Nguyễn Ngọc Khang - Phó khoa Ngoại – Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết: Đào được bệnh viện địa phương chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 21.11, trong tình trạng có nhiều vết thương trên mặt, vùng mắt và trán. Qua kiểm tra hình ảnh, bệnh nhân bị chấn thương vỡ tầng trước sàn sọ và bị nhiều vết thương phần mềm vùng mắt cả 2 bên. Đào còn bị dập não nhưng mức độ nhẹ.

Theo BS Nguyễn Ngọc Khang, đây là chấn thương thường gặp trong tai nạn giao thông và là một chấn thương nguy hiểm. Trong trường hợp của Đào, chỉ sau khi nhập viện, bệnh nhân đã bị chảy dịch não tủy qua vết thương ở mắt. Các bác sĩ khoa Ngoại – Thần kinh, Tai Mũi Họng và khoa Mắt của Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn và quyết định xử lý khâu vết thương phần mềm ở  vùng mắt cho Đào. Khoa Ngoại – Thần Kinh sẽ theo dõi và điều trị bảo tồn vùng sàn sọ vỡ bằng thuốc và dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, chưa có chỉ định phẫu thuật.

Sau 4 ngày điều trị, Đào bắt đầu sốt kéo dài. Các bác sĩ kiểm tra và phát hiện bệnh nhân lại bị viêm màng não do tình trạng nhiễm khuẩn ngược vùng dưới sàng sọ lên màng não. Khoa Ngoại – Thần kinh đã hội chẩn cùng Khoa Nhiệt đới và quyết định điều trị cho Đào theo phác đồ kháng sinh mạnh nhất để khống chế tình trạng viêm não. Sau 2 ngày, bệnh nhân đã cắt được cơn sốt. Tuy nhiên, theo BS Khang, viêm màng não có thể gây ra nhiều di chứng nặng nề. Bệnh nhân có thể bị động kinh, hay ứ dịch trong não hoặc nếu không kiểm soát tốt có thể gây nên các ổ áp xe trong não rất nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, theo hướng điều trị này, Đào phải điều trị kháng sinh trong 3-4 tuần. Nếu tình trạng chảy dịch não tủy không được kiểm soát, các bác sĩ sẽ phẫu thuật mổ dẫn lưu dịch não tủy.

Cuộc điều trị cho Giang Thị Cẩm Đào (LD16121) rất  cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748; Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hiện tại, phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đứng ra làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm với bệnh nhân Giang Thị Cẩm Đào. Bạn đọc có thể liên hệ người nhà qua số 0838552486.

MINH PHẠM
TIN LIÊN QUAN

LD16119: Chờ phép màu đến với cháu bé bị đầu to bất thường

CHÍ TRUNG |

Mang trong mình căn bệnh não úng thủy khiến đầu phình to gấp 2-3 lần so với trẻ bình thường, bé Trần Thị Kim Ngân (28 tháng tuổi) mồ côi mẹ, là con út của anh Trần Văn Lộc (ngụ ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang từng ngày gánh chịu những thiệt thòi, đau đớn.

LD16118: Bức tâm thư từ vùng lũ của chàng trai trẻ phải ngồi xe lăn

LIÊN ANH |

Sau tai nạn, anh trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào người vợ đang mang bầu sắp đến ngày ở cữ. Người trụ cột trong gia đình gặp nạn không còn sức lao động, vì vậy tổ ấm vốn bình yên cũng trở nên khốn khó.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

LD16119: Chờ phép màu đến với cháu bé bị đầu to bất thường

CHÍ TRUNG |

Mang trong mình căn bệnh não úng thủy khiến đầu phình to gấp 2-3 lần so với trẻ bình thường, bé Trần Thị Kim Ngân (28 tháng tuổi) mồ côi mẹ, là con út của anh Trần Văn Lộc (ngụ ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang từng ngày gánh chịu những thiệt thòi, đau đớn.

LD16118: Bức tâm thư từ vùng lũ của chàng trai trẻ phải ngồi xe lăn

LIÊN ANH |

Sau tai nạn, anh trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào người vợ đang mang bầu sắp đến ngày ở cữ. Người trụ cột trong gia đình gặp nạn không còn sức lao động, vì vậy tổ ấm vốn bình yên cũng trở nên khốn khó.