LD16119: Chờ phép màu đến với cháu bé bị đầu to bất thường

CHÍ TRUNG |

Mang trong mình căn bệnh não úng thủy khiến đầu phình to gấp 2-3 lần so với trẻ bình thường, bé Trần Thị Kim Ngân (28 tháng tuổi) mồ côi mẹ, là con út của anh Trần Văn Lộc (ngụ ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang từng ngày gánh chịu những thiệt thòi, đau đớn.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất đầy khó khăn của huyện biên giới Hồng Ngự, vợ chồng anh Trần Văn Lộc (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mẻ (37 tuổi) không nghề nghiệp, không tài sản phải làm lụng vất vả để nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Căn nhà chưa đầy 20m2 được địa phương bố trí là nơi mà cả gia đình sinh sống nheo nhóc. Đã nghèo, anh chị lại có đến 5 đứa con nên chỉ có 2 cháu được đi học. Con gái thứ 2 của anh chị phải nghỉ học ở nhà để trông em vì bé Ngân sinh ra đã bị bệnh não úng thủy. Anh Lộc cho biết, cuộc sống gia đình rất khó khăn, miếng cơm hằng ngày còn lo không xong thì lấy đâu ra tiền để đi khám và điều trị cho con. Thấy con bệnh cũng đau lòng lắm nhưng cha mẹ nghèo, anh em cũng nghèo nên không làm sao được.

Bé Ngân được sinh ra tại Bệnh viện Hữu Nghị (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với đầu to bất thường. Các bác sĩ khuyên gia đình nên sớm đưa Ngân đi khám tổng quát để có hướng điều trị kịp thời nhưng chưa đi được. Hiện tại, do đầu phình to nên bé chỉ nằm một chỗ, có thể nghe nhưng không nói được, thường xuyên bệnh tật, ốm đau.

Cuộc sống nay càng trở nên bế tắc hơn khi chị Nguyễn Thị Mẻ vừa mất cách đây không lâu do bệnh xuất huyết màng não và thai bị chết trong bụng mẹ. Cuộc sống của 5 đứa trẻ hiện giờ chỉ trông chờ vào tiền làm thuê, phụ hồ hằng ngày của anh Lộc. Việc điều trị bệnh cho bé Ngân đối với anh chỉ trông chờ vào “phép màu”. Anh Lộc chia sẻ: “Giờ tui chẳng mong muốn gì hơn chỉ mong cho có sức khỏe để lo cho các con và chăm sóc bé Ngân lúc nào hay lúc đó. Chuyện điều trị bệnh cho Ngân là ước mơ chứ đến cái ăn hằng ngày cũng không biết gồng gánh được bao lâu”.

Cuộc sống của anh Lộc và 5 đứa trẻ (LD16119) đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của các mạnh thường quân; đặc biệt là có thể giúp đỡ bé Ngân được đi điều trị, tìm lại sự sống của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748; Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hay liên hệ trực tiếp anh Trần Văn Lộc, SĐT: 0945.229.313 hoặc 01649.335.334.


CHÍ TRUNG
TIN LIÊN QUAN

LD16118: Bức tâm thư từ vùng lũ của chàng trai trẻ phải ngồi xe lăn

LIÊN ANH |

Sau tai nạn, anh trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào người vợ đang mang bầu sắp đến ngày ở cữ. Người trụ cột trong gia đình gặp nạn không còn sức lao động, vì vậy tổ ấm vốn bình yên cũng trở nên khốn khó.

LD16116: Cái bụng to như cái trống của cậu bé dân tộc Mường

LIÊN ANH |

16 tuổi là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết và sức khỏe vậy mà Đinh Văn Sự (trú tại xóm Mít 1,Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phải chôn vùi tuổi trẻ của mình trong những cơn đau, trong một cơ thể gầy guộc, kiệt sức. Ngoại hình nhỏ bé, chân tay tong teo, cái bụng phình to như cái trống đã khiến Sự không có tuổi thơ, không được học hành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

LD16118: Bức tâm thư từ vùng lũ của chàng trai trẻ phải ngồi xe lăn

LIÊN ANH |

Sau tai nạn, anh trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào người vợ đang mang bầu sắp đến ngày ở cữ. Người trụ cột trong gia đình gặp nạn không còn sức lao động, vì vậy tổ ấm vốn bình yên cũng trở nên khốn khó.

LD16116: Cái bụng to như cái trống của cậu bé dân tộc Mường

LIÊN ANH |

16 tuổi là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết và sức khỏe vậy mà Đinh Văn Sự (trú tại xóm Mít 1,Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phải chôn vùi tuổi trẻ của mình trong những cơn đau, trong một cơ thể gầy guộc, kiệt sức. Ngoại hình nhỏ bé, chân tay tong teo, cái bụng phình to như cái trống đã khiến Sự không có tuổi thơ, không được học hành.