Gia đình ông Cám vốn là ngư dân làng biển Cù Lao Hạ, xóm Cồn, phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang. Cuối năm 2000, một phần xóm Cồn bị giải tỏa để lấy đất xây dựng bờ kè, chỉnh trang đô thị, cũng là lúc tai họa bất ngờ ập xuống.
Người con trai đầu của ông Cám tên là Võ Văn Bình (32 tuổi) bị điện giật chết. Chỉ mấy tháng sau, cậu con trai thứ hai là Võ Văn Minh (29 tuổi) chuyên làm nghề lặn biển bỗng đổ bệnh nằm liệt giường. Biết là tai biến do thường xuyên làm việc dưới đáy biển, nhưng nhà nghèo quá, loanh quanh trên bờ, chẳng có cái ăn, nên vừa hồi phục Minh lại ôm đồ nghề xuống biển.
Ngôi nhà lụp sụp ở xóm Mũi là nơi trú ngụ của gia đình ông Cám |
Tháng 4.2014, sau chuyến lặn biển lần thứ hai, Minh bị tai biến nặng đến mức suýt bỏ mạng dưới rạn san hô. Thương con, vợ chồng ông Cám đành bán căn nhà đang ở và cũng là tài sản cuối cùng của gia đình, nhưng cũng chỉ được 70 triệu đồng, để lo thuốc thang chữa bệnh cho Minh. Rồi từ đó, gánh nặng nợ nần cứ chất chồng thêm, khiến 2 vợ chồng nghèo ngày càng kiệt quệ.
Hậu tai biến, Minh bị liệt nửa người. Ông Cám nghẹn ngào nói: “Làm thợ lặn là chấp nhận tai biến, tật nguyền, nhưng đời nghề của con tui ngắn quá!”
Sau đận ấy, cả nhà ông Cám dắt díu nhau vào khu tái định cư Hòn Rớ, tìm kế sinh nhai. “Ăn nhờ, ở đậu”, ai thuê gì làm nấy, chắt chiu được chút vốn, vợ chồng ông mua được thẻo đất bên rìa núi, nhặt nhạnh tôn rách, ván cũ… dựng tạm túp lều để tránh nắng, tránh gió, rồi lại tiếp tục ra biển mưu sinh.
Nhưng, dường như số phận nghiệt ngã không buông tha gia đình này. 3 tháng trước, cậu con út của ông Cám tên là Võ Văn Sáng (19 tuổi) trên đường đi biển về, không may bị tai nạn giao thông, vỡ nát xương chày chân trái. Đưa con vào bệnh viện cấp cứu, nghe bác sỹ thông báo phải mổ gấp, với chi phí hàng chục triệu đồng, hai vợ chồng ông Cám đành ngậm ngùi xin bác sỹ cứ bó bột tạm, rồi lặng lẽ đưa con về. Không ngờ, về nhà khoảng 1 tuần, vết thương bị hoại tử, chảy nước xanh, nước vàng…
Gần 60 tuổi mà ông Cám già sọm, tưởng như không còn đủ sức chống chọi với nỗi đau tinh thần quá lớn, vậy mà hàng ngày vẫn thức dậy từ rất sớm, đi xuống cảng cá chờ… được làm thuê, để kiếm tiền mua thức ăn cho các con.
Đến thăm gia cảnh khốn khó, tận mắt thấy dưới mái tôn chỉ có tấm nệm cũ là chỗ nằm của 2 chàng trai bị thương, tật; mới hiểu rằng những ngày qua ông bà Cám vẫn ngả lưng dưới nền xi măng lạnh. Không thể nói nên lời, việc duy nhất có thể làm bây giờ là cầu xin bạn đọc hãy cứu Nguyễn Văn Sáng chữa lành vết thương để em có thể tiếp tục đi biển, tìm nguồn sống cho gia đình.
Gia đình ông Võ Văn Cám đang rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng: 51, Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT:04.39232748/0983.971.2790983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng STK: 102010000013374 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.
Hoặc liên hệ với ông Võ Văn Cám: Thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa; ĐT: 0165.816.1526.
Tin bài liên quan
- UT29: Quanh năm chỉ ăn ngô, tiền đâu điều trị ung thư
- LDS15048: Cảm thương lao động chính trong gia đình bị bệnh ung thư máu
- LDS15047: Nỗi bất hạnh của người đàn bà ung thư nuôi 2 con nhỏ
- LDS15046: Mẹ già 74 tuổi bươn chải nuôi 3 con mắc bệnh hiểm nghèo
- LDS15043: Nỗi bất hạnh tột cùng của đôi vợ chồng trẻ có 2 con bị câm điếc
- LDS15042: Đáng thương bé mồ côi cha, sống với mẹ động kinh
- UT27: Cậu bé nghèo côi cút với cuộc chiến căn bệnh ung thư
- LDS-15039: Mẹ già nuôi 6 con điên