Trong cái rét cuối tháng 3 nơi vùng cao Tây Bắc, theo chân anh Bùi Mạnh Tuấn - Trưởng thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, vượt lên những con dốc cheo leo, PV đã có mặt tại gia đình chị Quách Thị Xuân - sản phụ nghèo vừa được trung úy công an hiến máu giúp thoát khỏi cửa tử đêm 27.3.
Khi PV đến cũng là lúc anh Bùi Văn Hùng (SN 1994, chồng chị Xuân) đang nấu cơm trưa để mang ra bệnh viện cho vợ. Cùng lúc, anh cũng tranh thủ gọi điện thoại cập nhật thông tin sức khỏe của bố đẻ đang điều trị u phổi ác tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Dù chưa đầy 30 tuổi, nhưng vẻ mặt hốc hác, nét hao gầy đã hiện rõ trên gương mặt người bố trẻ.
Anh Hùng tâm sự: "Hai vợ chồng tôi cưới nhau đầu năm 2020, đến cuối năm thì sinh con gái đầu lòng. Tôi làm lao động tự do, còn vợ thì ở nhà lo việc đồng áng và chăm sóc con cái".
Những tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi với những bữa cơm đầy ắp tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ nơi lưng chừng núi. Thế nhưng tai họa liên tục ập đến khi cùng trong năm 2022, cả mẹ và chú ruột của anh Hùng lần lượt mắc ung thư gan và ung thư máu.
"Bao nhiêu của cải và tài sản tích cóp được bấy lâu nay của gia đình đều dốc hết vào 2 người bệnh. Thậm chí đến mảnh vườn sau nhà rộng 116m2 cũng đã phải gán nợ 30 triệu đồng để chữa bệnh cho mẹ và chú. Trong nhà còn đồ gì giá trị chúng tôi cũng bán hết để chữa bệnh cho mẹ và chú... Năm ngoái, 2 người mất cách nhau vài tháng" - anh Hùng buồn bã kể.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 16.2, bố anh Hùng tiếp tục được chẩn đoán u phổi ác tính và được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Gần đây nhất, ngày 27.3, trong khi đi sinh bé thứ 2 tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, vợ anh - chị Quách Thị Xuân cũng phải mổ cấp cứu cắt tử cung trong lúc vượt cạn.
"Từ khi bố đi nằm viện đến nay mới chỉ hơn 10 ngày mà tiền điều trị đã hơn 20 triệu đồng, giờ lại đến vợ như thế này nữa, thực sự tôi đã kiệt sức rồi..." - anh Hùng rầu rĩ than thở.
Được biết, anh Hùng là lao động chính trong gia đình nhưng không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Hiện nay, số tiền nợ anh vay mượn để chữa bệnh cho bố mẹ và chú đã lên đến gần 200 triệu đồng.
Trao đổi với PV, anh Bùi Mạnh Tuấn - Trưởng thôn Vó Khang, xã Kim Bôi cho biết: "Gia đình anh Bùi Mạnh Hùng thực sự rất khó khăn, thuộc hộ nghèo trong xóm. Từ năm ngoái đến năm nay liên tiếp những người thân mắc bạo bệnh khiến anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị".
Theo anh Tuấn, đến nay, tình trạng của ông Bùi Văn Diếm (SN 1971 - bố anh Hùng) đang có chuyển biến xấu, tuy nhiên gia đình vẫn chưa có điều kiện để đưa ông lên tuyến trên điều trị. Cùng với đó là sức khỏe của sản phụ Xuân, dù chị đang dần hồi phục nhưng vẫn cần điều trị thêm một thời gian dài.
"Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống" - vị trưởng thôn nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23010 - chị Quách Thị Xuân xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Bùi Văn Hùng (chồng chị Xuân) qua số điện thoại 0394150764, địa chỉ xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ủng hộ qua STK: 0866792045, Ngân hàng Quân đội - Chủ tài khoản: Bùi Văn Hùng.