Mất mẹ ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, cậu bé Quách Tiến Lộc (trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang từng ngày vượt qua khó khăn để lớn khôn, trưởng thành.
Qua trò chuyện được biết, anh Quách Văn Tình (SN 1996) và chị Bùi Thị Hà (SN 1995) cùng trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình kết duyên với nhau năm 2016. Đến cuối năm 2017, theo chân một số anh em, bạn bè, hai vợ chồng vào làm công nhân ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Anh Quách Văn Tình - bố cháu Lộc - chia sẻ: "Tôi vào làm cho một công ty chuyên sản xuất ắc quy, vợ làm công ty may. Đồng lương công nhân không nhiều, nhưng vợ luôn muốn một ngày nào đó khi tiết kiệm đủ số vốn sẽ về quê nhà làm ăn".
Tình yêu sau bao nhiêu năm trời của đôi vợ chồng trẻ đã đơm hoa kết trái. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, giữa tháng 10.2021, chị Hà bị mắc COVID-19.
"Vợ tôi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để điều trị. Chỉ 2 ngày sau thì nhận được thông báo trở nặng phải thở ôxy. Đến đêm 13.9.2021, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng khó để cứu được mẹ nên phải mổ để cứu con" - anh Tình nghẹn ngào nói.
Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, sau khi chạy đủ giấy tờ để ký xác nhận hoả thiêu vợ, anh Tình lại phải nhờ người đưa sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để chăm đứa con sinh thiếu tháng.
Lộc ra đời khi mới nằm trong bụng mẹ 6 tháng, con cũng chưa được bú giọt sữa nào của mẹ. Ròng rã 2 tháng con nằm lồng kính, anh Tình cũng không được gặp con mà chỉ đưa sữa cho con qua bác sĩ. Cứ 3 tiếng một cữ sữa, hai bố con dựa vào nhau vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người.
Khi cách Tết Nhâm Dần 2022 chỉ còn 15 ngày, hai bố con mới đủ giấy tờ để bay về quê. Chỉ tiếc trong lần hồi hương này của anh Tình, không còn bóng hình của người vợ anh hết mực yêu thương...
Theo anh Tình, dù thiếu hơi mẹ nhưng con rất ngoan, không quấy khóc nhiều. Do phải đi làm, anh Tình gửi con xuống thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn) cho ông bà ngoại chăm, cứ 2-3 ngày lại xuống thăm con một lần.
Được biết, mỗi tháng, tiền bỉm sữa của cháu hết khoảng 3 triệu đồng. Với mức thu nhập không ổn định của bố, nhiều lúc gia đình cũng phải "giật gấu, vá vai".
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Lích - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình - cho biết: "Gia đình anh Tình khó khăn, ông bà ngoại cháu cũng đã yếu trong khi anh Tình lại là lao động tự do, thu nhập bấp bênh...".
Theo đại diện LĐLĐ huyện Lạc Sơn, các cấp công đoàn cũng đã có những hỗ trợ đến với gia đình, tuy nhiên mới chỉ gỡ được tình trạng khó khăn trước mắt. Về lâu dài, rất mong có sự chung tay của cộng đồng để nuôi dạy cháu trưởng thành.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22062 - cháu Quách Tiến Lộc xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Quách Văn Tình (bố cháu Lộc), trú tại xóm Vành Rà, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Ủng hộ qua STK: 6321106001, chủ tài khoản Quách Văn Tình, Ngân hàng TNHH Indovina.