LD 22065: Người mẹ ung thư chấp nhận cưa chân để con được chào đời

PHƯƠNG TRANG |

Đang mang thai con đầu lòng, chị Tươi phát hiện bị ung thư phần mềm chân phải giai đoạn 3. Người mẹ trẻ đã cố gắng chịu đựng bệnh tật hành hạ, không điều trị trong thai kỳ để nhường sự sống cho đứa con bé bỏng chưa chào đời.

Giành giật sự sống vì con 

Đó là tình cảnh éo le, bi thương của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1995) và anh Trương Việt Khánh (SN 1997) cùng trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Tươi cũng như bao cặp đôi khác vui mừng, hạnh phúc khi biết tin chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tai ương ập tới với gia đình này. Khi thai được 3 tháng, chị Tươi liên tục bị đau nhức chân phải, chị được bác sĩ chẩn đoán đây là u lành. Một thời gian sau, phần đầu gối có hiện tượng sưng phù, những cơn đau dữ dội khiến chị đi đứng ngày một khó khăn.

Theo bà Khúc Thị Lan (SN 1976) - mẹ chồng chị Tươi: Sau khi phát hiện bệnh, chị Tươi đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Hà Nội) chữa trị. 

Bác sĩ hỏi ý kiến gia đình có muốn giữ lại em bé hay không. Bởi nếu giữ lại thai nhi thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Hơn nữa, giai đoạn mang thai miễn dịch suy giảm, bệnh tình càng nặng hơn.

Tình yêu của một người mẹ khiến chị Tươi quyết định cắn răng chịu đựng, kéo dài thai kỳ cho đến khi con đủ tháng để chào đời. Những ngày tháng vừa mang thai vừa chữa bệnh quả thực rất khó khăn đối với người mẹ trẻ. Chị không ăn uống được gì, những cơn đau thường xuyên hành hạ thân xác.

Bà Lan không giấu khỏi nước mắt khi nhắc về cô con dâu hiền lành. Ảnh: Phương Trang.
Bà Lan không giấu được nước mắt khi nhắc về cô con dâu hiền lành. Ảnh: Phương Trang.

Tâm sự với P, đã có lúc bà Lan không kìm được, lấy tay lau nước mắt. “Đi khám về chúng tôi bàng hoàng khi con thông báo bị ung thư phần mềm chân phải giai đoạn 3. Tôi rất thương con, mẹ ruột của Tươi đã mất vì mắc bệnh ung thư. Bây giờ con không còn người thân ruột thịt nào cả", bà Lan chia sẻ.

Sau nhiều tháng kiên trì giữ bé trong bụng, chiều ngày 14.11, chị Tươi bất ngờ bị tràn dịch vết thương, máu chảy ra không ngừng. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cho chị để phẫu thuật đón bé khi thai kỳ chỉ mới ở tuần thứ 33. Khi chào đời, bé nặng 1,9kg; do sinh non nên tình trạng sức khoẻ của bé yếu, phải ấp trong lồng kính.

Bà Lan chia sẻ, sau khi mổ đưa bé ra ngoài an toàn. Chị Tươi được đưa tới Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để hồi sức và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân phải nhằm kéo dài sự sống.

Tiền đâu mà chạy chữa! 

May mắn thay, bác sĩ ở Bệnh viện K Tân Triều biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Tươi nên ca phẫu thuật của chị hoàn toàn miễn phí. Sau cuộc phẫu thuật, nếu chị hồi phục tốt thì sẽ được về nhà nghỉ ngơi 1 tháng trước khi bước vào thời gian hoá trị lâu dài, khốc liệt.

Được biết, vợ chồng anh Khánh, chị Tươi hiện đang làm công nhân ở Hải Phòng với mức lương vỏn vẹn 8 triệu đồng/tháng. Bây giờ phải gánh thêm một khoản viện phí khổng lồ trên vai khiến đôi vợ chồng trẻ suy sụp.

Chị Tươi trong bộ váy cưới. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Chị Tươi trong bộ váy cưới. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Anh Khánh đã xin nghỉ làm 4 tháng không lương để ở nhà lo cho vợ và con. “Vợ tôi đã quá vất vả, nhìn cô ấy đau đớn mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi ước gì có thể chịu nỗi đau này thay cho vợ. Dù làm cách nào đi nữa tôi cũng phải cứu được vợ mình...”, anh Khánh nói. 

Mỗi tháng chị Tươi sẽ phải đi truyền hoá chất 2 lần, mỗi lần 5 ngày, hết khoảng 24-25 triệu đồng một lần hoá trị. Cộng thêm chi phí thuốc men bên ngoài, gia đình anh không biết phải xoay xở làm sao để có số tiền lớn như vậy.

Ông Phan Văn Thăng - Trưởng thôn cụm 1 Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết: Chị Tươi là người sống tình cảm, ngoan ngoãn, lễ phép. Thôn cũng đã lên kế hoạch kêu gọi, động viên Hội Phụ nữ, Đoàn xã… quyên góp, ủng hộ chị Tươi.

“Tôi rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ cháu Tươi để vợ chồng cháu có thêm sức mạnh, động lực tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác”, ông Thăng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22065 - gia đình chị Nguyễn Thị Tươi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ anh Trương Việt Khánh - chồng chị Tươi. Địa chỉ: thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng. Số điện thoại: 0936819865.

Ủng hộ qua Ngân hàng SHB, STK: 0374126906; chủ TK: Trương Việt Khánh.

PHƯƠNG TRANG
TIN LIÊN QUAN

LD 22028: Kiệt quệ vì con trai 8 tuổi ung thư xương phải cắt bỏ chân phải

TRUNG DU |

Hơn 6 tháng qua, chị Thúy một thân một mình đưa cậu con trai 8 tuổi đi đi về về giữa Thái Bình và Hà Nội để truyền hóa chất chữa bệnh ung thư xương, đến nay gia đình đã tiêu tốn hơn 300 triệu đồng. Chồng chị - anh Trường tập trung làm thợ hồ ở quê để kiếm từng đồng tiền ít ỏi, mong chạy chữa cho con.

LD 22021: Nghẹn lòng bé trai 20 tháng tuổi mắc ung thư giai đoạn 4

Lê Mai |

Số phận nghiệt ngã không cho bé Thịnh một cơ thể khỏe mạnh. Những đau đớn do ung thư giai đoạn 4 gây ra là những gì mà một cậu bé mới 20 tháng tuổi phải gánh chịu từng ngày. Chi phí chữa trị quá lớn khiến gia đình con như tuyệt vọng, rồi ngày mai đứa con bé bỏng sẽ ra sao…

LD 22009: Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, con trai 10 tuổi cầu cứu

Lê Mai |

Từ ngày mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, Trọng chỉ biết lủi thủi khóc một mình. Nhìn mẹ ngày một hao gầy, kiệt quệ, con bất lực không biết phải làm sao...

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ được đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang giằng co quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Nhập nhèm đấu giá và đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cao Nguyên |

Trên thực tế, hiện nay một số dự án có thể đấu giá nhưng cho đấu thầu, trong khi đó có những dự án chỉ đấu thầu lại cho đấu giá. Việc không rõ ràng tiêu chí đã khiến cho đấu giá với đầu thầu dự án sử dụng đất trở nên nhập nhèm.

Nhiều ngành xuất khẩu kim ngạch tỉ USD nỗ lực vượt khó

Cường Ngô |

Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu chục tỉ USD gặp khó khăn khi lượng đơn hàng suy giảm trầm trọng. Nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp nỗ lực áp dụng để tìm kiếm đơn hàng mới, giữ lực lượng lao động, đảm bảo thu nhập cơ bản cho công nhân… Song đây cũng là lúc doanh nghiệp cần các chính sách trợ lực bên cạnh việc tự thân xoay xở. 

Rủi ro tài chính cho doanh nghiệp nếu phải trả tiền thuê đất hàng năm

ANH HUY |

Những thay đổi lớn về trả tiền thuê đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đánh giá sẽ gây ra nhiều rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp do giá thuê đất dễ tăng đột biến sau thời gian cố định 5 năm.

LD 22028: Kiệt quệ vì con trai 8 tuổi ung thư xương phải cắt bỏ chân phải

TRUNG DU |

Hơn 6 tháng qua, chị Thúy một thân một mình đưa cậu con trai 8 tuổi đi đi về về giữa Thái Bình và Hà Nội để truyền hóa chất chữa bệnh ung thư xương, đến nay gia đình đã tiêu tốn hơn 300 triệu đồng. Chồng chị - anh Trường tập trung làm thợ hồ ở quê để kiếm từng đồng tiền ít ỏi, mong chạy chữa cho con.

LD 22021: Nghẹn lòng bé trai 20 tháng tuổi mắc ung thư giai đoạn 4

Lê Mai |

Số phận nghiệt ngã không cho bé Thịnh một cơ thể khỏe mạnh. Những đau đớn do ung thư giai đoạn 4 gây ra là những gì mà một cậu bé mới 20 tháng tuổi phải gánh chịu từng ngày. Chi phí chữa trị quá lớn khiến gia đình con như tuyệt vọng, rồi ngày mai đứa con bé bỏng sẽ ra sao…

LD 22009: Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, con trai 10 tuổi cầu cứu

Lê Mai |

Từ ngày mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, Trọng chỉ biết lủi thủi khóc một mình. Nhìn mẹ ngày một hao gầy, kiệt quệ, con bất lực không biết phải làm sao...