LD 22028: Kiệt quệ vì con trai 8 tuổi ung thư xương phải cắt bỏ chân phải

TRUNG DU |

Hơn 6 tháng qua, chị Thúy một thân một mình đưa cậu con trai 8 tuổi đi đi về về giữa Thái Bình và Hà Nội để truyền hóa chất chữa bệnh ung thư xương, đến nay gia đình đã tiêu tốn hơn 300 triệu đồng. Chồng chị - anh Trường tập trung làm thợ hồ ở quê để kiếm từng đồng tiền ít ỏi, mong chạy chữa cho con.

Vợ chồng anh Đinh Văn Trường (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy (37 tuổi) trú tại thôn Thượng Ngạn 1 (xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) sinh được 2 người con, cháu lớn 16 tuổi, cháu thứ 2 tên Đinh Trung Tiến năm nay lên 8 tuổi.

Tháng 11.2021, khi đang là học sinh lớp 2 của Tường Tiểu học Văn Lang, Tiến bỗng nhiên có biểu hiện đau nhức và sưng bắp chân bên phải.

Vợ chồng chị Thúy vội đưa con đi khám ở cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh và được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), Tiến được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng ung thư xương mác đầu trên. Chỉ trong một thời gian ngắn, khối u đã phát triển rất nhanh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cháu và cả gia đình.

Tóm tắt bệnh án của cháu Tiến. Ảnh: GĐCC
Tóm tắt bệnh án của cháu Tiến. Ảnh: GĐCC

"Từ ngày biết tin cháu bị mắc bệnh ung thư xương, tôi gần như suy sụp hoàn toàn, gắng gượng cùng chồng đưa con đi khắp các bệnh viện để giành giật sự sống cho con.

Đến tháng 4 năm nay, theo chỉ định của các bác sỹ, cháu đã phải cắt bỏ một bên chân phải tính từ đùi trở xuống", chị Thúy nghẹn ngào.

Thương xót cậu con trai bé bỏng, xác định con phải điều trị dài ngày, chị Thúy ở lại Bệnh viện K chăm sóc con còn anh Trường về quê chạy vạy khắp nơi vay mượn, gom góp tiền để chạy chữa.

Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại chồng chất khó khăn thêm. Giao con lớn đang học lớp 11 cho bà nội chăm sóc, anh Trường ngày ngày đi làm thợ hồ để có tiền gửi lên Hà Nội cho vợ trang trải các khoản chi phí ngoài bảo hiểm.

 
Tiến bất đắc dĩ phải cắt đi chân phải để bảo toàn mạng sống, ngăn chặn tế bào ung thư lây lan. Ảnh: GĐCC
Tiến phải cắt chân phải để bảo toàn mạng sống, ngăn chặn tế bào ung thư lây lan. Ảnh: GĐCC

Chị Thúy kể: "Sau gần 4 tháng điều trị bằng các đợt truyền hóa chất, chân phải của cháu ngày càng sưng tấy lớn hơn, không đi lại được.

Cháu chỉ có thể nằm một chỗ, ăn uống kém, cơ thể gầy rộc đi vì phải chịu đựng những cơn đau nhức ngày đêm.

Đến đầu tháng 4 vừa rồi, bệnh tình của cháu chuyển biến nặng và phải phẫu thuật cắt cụt đùi phải nhằm giảm bớt đau đớn và bảo toàn tính mạng. Sau hơn 1 tháng phẫu thuật, tình trạng bệnh của cháu đã có tiến triển hơn và chuẩn bị cho đợt hóa trị tiếp theo".

"Bác sỹ nói ít nhất cháu phải truyền 19 đợt hóa chất, mà hóa chất trong bệnh viện không có, hoàn toàn phải mua ở ngoài. Đến nay cháu đã truyền được 6 đợt, còn 13 đợt nữa.

Mỗi đợt truyền hóa chất hết khoảng 24 - 25 triệu đồng. Cộng thêm chi phí ăn ở, đi lại, thuê nhà trọ và mua thêm thuốc ngoài mỗi đợt mất khoảng trên dưới 30 triệu đồng.

Tính từ ngày cháu phát bệnh, gia đình đã vay mượn, chạy vạy khắp nơi chi phí đến hơn 300 triệu đồng rồi", chị Thúy ngậm ngùi nói.

Từ
Từ cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát nay Tiến không còn được tung tăng đến trường. Thay vào đó là không gian chật hẹp nơi buồng bệnh, phòng trọ với chuỗi ngày đau đớn đeo bám. Ảnh: GĐCC

Ông Nguyễn Văn Nhật - Trưởng thôn Thượng Ngạn 1 - xác nhận: "Hiện nay hoàn cảnh gia đình chị Thúy, anh Trường rất khó khăn. Khi biết cháu Tiến mắc căn bệnh u ác tính, nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân trong xã, ngoài làng đã kêu gọi quyên góp ủng hộ với mong muốn hỗ trợ phần nào cho gia đình trong cuộc chiến giành lại sự sống cho cháu.

Tuy nhiên để cháu được tiếp tục điều trị, chiến đấu với căn bệnh quái ác của mình, gia đình cháu rất cần sự ủng hộ, tiếp sức của những tấm lòng hảo tâm, các cá nhân và các tổ chức thiện nguyện".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22028, cháu Đinh Trung Tiến (thôn Thượng Ngạn 1, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về cho chị Nguyễn Thị Thúy (số điện thoại 0983029853) hoặc anh Đinh Văn Trường (số điện thoại 0704581832). Số tài khoản 3407205376023 Ngân hàng NNPTNT Agribank chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mang tên Nguyễn Thị Thúy.
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

LD 22027: Gia cảnh khốn cùng của đôi vợ chồng sinh cùng lúc 3 con

LƯƠNG HẠNH |

Tuyên Quang - Giảm hơn 10kg trong vòng chưa đến 1 tháng, từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Long hiện nằm liệt giường, không thể tự làm bất kỳ việc gì vì căn bệnh viêm màng não quái ác.

LD 22025: 15 năm ròng rã chăm con mắc bệnh bại não của nữ công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Chồng mất, chị Thu một mình gồng gánh 4 con nhỏ, trong đó có 1 đứa con mắc căn bệnh bại não, loãng cơ suốt 15 năm ròng rã. Đến nay, khi bệnh của con càng nặng, chị Thu phải nghỉ việc không lương, ở nhà chăm con và đành bất lực cầu cứu ông trời.

LD 21085: Chàng trai mồ côi 8 năm bị dày vò vì bệnh ung thư xương

LƯƠNG HẠNH |

Em Phạm Văn Sơn (SN 1999) trú tại khu 4, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mồ côi mẹ và mắc căn bệnh ung thư xương đã 8 năm nay. Suốt 8 năm, Sơn bị dày vò vì bệnh tật trong khi em còn người bố mắc bệnh nặng và bà nội đã già yếu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LD 22027: Gia cảnh khốn cùng của đôi vợ chồng sinh cùng lúc 3 con

LƯƠNG HẠNH |

Tuyên Quang - Giảm hơn 10kg trong vòng chưa đến 1 tháng, từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Long hiện nằm liệt giường, không thể tự làm bất kỳ việc gì vì căn bệnh viêm màng não quái ác.

LD 22025: 15 năm ròng rã chăm con mắc bệnh bại não của nữ công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Chồng mất, chị Thu một mình gồng gánh 4 con nhỏ, trong đó có 1 đứa con mắc căn bệnh bại não, loãng cơ suốt 15 năm ròng rã. Đến nay, khi bệnh của con càng nặng, chị Thu phải nghỉ việc không lương, ở nhà chăm con và đành bất lực cầu cứu ông trời.

LD 21085: Chàng trai mồ côi 8 năm bị dày vò vì bệnh ung thư xương

LƯƠNG HẠNH |

Em Phạm Văn Sơn (SN 1999) trú tại khu 4, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mồ côi mẹ và mắc căn bệnh ung thư xương đã 8 năm nay. Suốt 8 năm, Sơn bị dày vò vì bệnh tật trong khi em còn người bố mắc bệnh nặng và bà nội đã già yếu.