LD 22009: Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, con trai 10 tuổi cầu cứu

Lê Mai |

Từ ngày mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, Trọng chỉ biết lủi thủi khóc một mình. Nhìn mẹ ngày một hao gầy, kiệt quệ, con bất lực không biết phải làm sao...

Tìm đến tổ 15 (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) nơi mẹ con chị Nguyễn Diệu Thu đang thuê ở, chúng tôi xót xa khi thấy người mẹ yếu ớt tiều tụy và cậu con trai 10 tuổi đang ở bên chăm sóc. Vừa xạ trị lại thêm phẫu thuật, chị Thu mệt không nói được nhiều, phần lớn câu chuyện do Trọng chia sẻ. Con nói chuyện lanh lợi nhưng đôi mắt đượm buồn ngân ngấn nước...

 
“Mẹ không ăn uống được nên gầy lắm, đau nhức nhiều, con chỉ có thể bóp tay, chân cho mẹ thôi”, Trọng kể. Ảnh: Lê Mai
Trọng không có được một mái ấm gia đình đủ đầy vì cha mẹ đã ly hôn từ lâu. Không có người thân thích nên con phải gác lại việc học hành cùng mẹ ra Hà Nội điều trị. “Bệnh viện không cho trẻ con vào nên mẹ con trọ ngoài này một mình, chờ khi nào hết đợt điều trị mẹ sẽ ra vài hôm. Bố mẹ ly hôn từ lúc con 2 tuổi, thi thoảng bố có gọi nhưng bố ở nước ngoài và cũng đã có gia đình mới” - Trọng điềm tĩnh kể khiến chúng tôi càng xót xa.

Hỏi về quê ngoại (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thì chỉ còn bà già yếu, các bác đều khó khăn cộng thêm dịch COVID-19 nên không thể phụ giúp. Mãi gần đây, tình trạng mẹ xấu hơn, bệnh viện yêu cầu phải có người nhà nên chị họ của Trọng cố gắng ra chăm sóc dì.

 
"Con muốn đi học nhưng lại càng muốn mẹ ở bên con thật lâu" - Trọng bày tỏ nỗi lòng. Ảnh: Lê Mai

Theo thông tin từ Khoa Nội tiết 5, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Đông), chị Thu bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, đã di căn qua thận và não. Hiện tại mẹ không còn khả năng đi lại, có lúc phải thở oxy... Giờ đây chị Thu sống nhờ thuốc, nhưng không có bảo hiểm nên chi phí rất tốn kém.

 
Cơ thể chị Thu kiệt quệ vì ung thư, chỉ khi được tiêm thuốc chị mới tỉnh táo hơn. Ảnh: Lê Mai

Nhìn đứa con trai bé bỏng đáng thương, chị càng xót càng không đành lòng để con lại một mình. Nước mắt ướt nhòe, người mẹ nghèo thều thào từng chữ: “Em muốn sống với con thêm một chút thời gian nữa, xin hãy cứu giúp em”.

Nói đến đây, cả 2 mẹ con đã không kìm nén được... Với nhiều đứa trẻ khác, ở bên mẹ là điều hiển nhiên nhưng với Trọng đó là ước mơ lớn nhất. Con còn quá nhỏ, không thể lo toan, càng không thể kiếm tiền. Hành trình với mơ ước của con thật xa xôi và thật khó...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22009 chị Nguyễn Diệu Thu và bé Lê Minh Trọng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến chị Nguyễn Diệu Thu, địa chỉ: Ấp 2, xã Vĩnh Thuận, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 0984141514. STK: 2301205069730. Chủ tài khoản: Nguyễn Diệu Thu. Ngân hàng: Agribank.

Lê Mai
TIN LIÊN QUAN

LD 22005: Xót xa hoàn cảnh gia đình công nhân có con mắc bệnh quái ác

Quế Chi |

“Cháu đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng có 10kg thôi, ăn bao nhiêu nuôi bệnh hết” – nữ công nhân Trần Thị Hải Yến (Công ty Opus One, tỉnh Phú Thọ) nói với phóng viên về căn bệnh quái ác mà con gái lớn của chị mắc phải từ khi mới sinh ra.

LD 22002: Hoàn cảnh đau xót của nữ công nhân mất cả chồng con vì cháy nhà

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Gia đình nữ công nhân Hoàng Thị Hòa (ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bấy lâu nay đã nghèo thì nay càng trở nên đau xót hơn. Những ngày gần Tết Nguyên đán 2022, căn nhà cấp 4 bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm và “cướp” đi của chị những người thân yêu nhất gồm chồng và đứa con thơ mới hơn 3 tuổi. Ngoài ra, hai người con khác cũng đang bị bỏng nặng, chẳng biết khi nào lành. Cái Tết năm nay đối với chị Hòa quá tái tê...

LD 22001: Xin cứu một gia đình trong cơn bĩ cực

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Anh trai đầu mất từ nhỏ, anh trai thứ 2 lại bị hội chứng down, mẹ ốm yếu, bố không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng, mất khả năng lao động... Cả gia đình nhỏ vốn đã nghèo khó, nay càng trở nên bĩ cực hơn.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

LD 22005: Xót xa hoàn cảnh gia đình công nhân có con mắc bệnh quái ác

Quế Chi |

“Cháu đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng có 10kg thôi, ăn bao nhiêu nuôi bệnh hết” – nữ công nhân Trần Thị Hải Yến (Công ty Opus One, tỉnh Phú Thọ) nói với phóng viên về căn bệnh quái ác mà con gái lớn của chị mắc phải từ khi mới sinh ra.

LD 22002: Hoàn cảnh đau xót của nữ công nhân mất cả chồng con vì cháy nhà

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Gia đình nữ công nhân Hoàng Thị Hòa (ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bấy lâu nay đã nghèo thì nay càng trở nên đau xót hơn. Những ngày gần Tết Nguyên đán 2022, căn nhà cấp 4 bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm và “cướp” đi của chị những người thân yêu nhất gồm chồng và đứa con thơ mới hơn 3 tuổi. Ngoài ra, hai người con khác cũng đang bị bỏng nặng, chẳng biết khi nào lành. Cái Tết năm nay đối với chị Hòa quá tái tê...

LD 22001: Xin cứu một gia đình trong cơn bĩ cực

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Anh trai đầu mất từ nhỏ, anh trai thứ 2 lại bị hội chứng down, mẹ ốm yếu, bố không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng, mất khả năng lao động... Cả gia đình nhỏ vốn đã nghèo khó, nay càng trở nên bĩ cực hơn.