Hạnh phúc vỡ òa của người chồng không có tinh trùng vẫn khiến vợ sinh đôi

Thùy Linh |

Vợ chồng anh Nguyễn Quý Tới (41 tuổi) và chị Đỗ Trần Hằng Nga (41 tuổi) ở TP Tuyên Quang đã vượt qua hành trình 18 năm đi "tìm con" với nhiều gian nan, trắc trở, rồi thu về "trái ngọt". 

Chủ động "giải thoát" cho vợ

Kết hôn 4 năm mà vẫn chưa có con, năm 2004, anh Tới chị Nga đưa nhau đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kết quả bất ngờ: Anh Tới bị tắc ống dẫn tinh, không có tinh trùng. Khi nghe bác sĩ thông báo không có khả năng sinh con, anh Tới dường như ngã khụy. Bác sĩ có tư vấn phương pháp xin tinh trùng nhưng lúc đó do quá sốc nên 2 vợ chồng không nghĩ được gì.

Thời gian sau đó, anh Tới chán nản, buông xuôi, không muốn làm gì nữa. "Khi các bác sĩ thông báo tôi không có tinh trùng, tôi rất sốc, không thiết tha gì nữa, thậm chí không muốn đi làm nữa, bỏ hết công việc, chỉ đi chơi thôi. Phải mất đến 2 năm tôi mới lấy lại thăng bằng" - anh Tới tâm sự.

Nhiều người khuyên anh chị nên xin con nuôi, nhưng anh Tới chỉ lắc đầu. 

Năm 2009, quá chán nản, anh Tới muốn "giải thoát" cho vợ. Anh nghĩ đằng nào mình cũng không thể mang lại hạnh phúc gì cho cô ấy, thì thôi, để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới, dù tim anh đau như cắt. Anh Tới nói với vợ: "Anh vô sinh, tương lai không có, con cái thì không, mà người phụ nữ không có con thì khổ lắm, ở với anh như thế vô vị. Người ngoài lời ra tiếng vào, hay chúng ta ly hôn để cho em đi tìm hạnh phúc mới?"

Thế nhưng, tình yêu của đôi vợ chồng ấy lớn hơn mọi thử thách của cuộc đời. Yêu nhau 4 năm từ lúc đang học phổ thông, rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Dù nhiều năm trời cố gắng vẫn chưa có con, chị Nga nhất quyết không ly hôn, dù chồng có "mở lời" về một tương lai mới.

 
Anh Tới và 2 cô "công chúa nhỏ". Ảnh: Thùy Linh

Hành trình 18 năm hái "trái ngọt"

Quyết tâm sống với nhau, cùng nhau vượt gian khó đi tìm con, anh chị chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách thuốc gì, thầy ở đâu giỏi, họ cũng nghe theo, cũng đi tìm cho bằng được. Nhưng đổi lại không được kết quả gì, tiền bạc cứ trôi tuột đi theo hy vọng xa vời của cả hai vợ chồng.

"Năm 2010 biết đến kỹ thuật chọc hút mao tinh hoàn tại một bệnh viện tư, tôi phải lấy hết bình tĩnh và dũng cảm, đến đó kiểm tra 1 lần nữa, may thay bác sĩ thông báo kết quả tốt. Được bác sĩ tư vấn, chúng tôi 2 lần chọc hút, cấy ghép phôi, chuyển phôi vào năm 2013, 2015 nhưng đều thất bại" - anh Tới kể lại.

Như một cơ duyên, năm 2017, anh chị quyết định thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản- Bệnh viện Bưu điện. Tại đây, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), giúp anh chị nuôi cấy được 16 phôi, chuyển 2 phôi thành công. Chị Nga mang song thai. Năm 2018, anh chị chào đón 2 cô công chúa nhỏ dễ thương và xinh xắn là Nguyễn Ngọc Ánh (nặng 2,4 kg) và Nguyễn Ánh Dương (nặng 2,7 kg).

"Vợ tôi hy sinh rất nhiều vì chồng, vì con cái. Nếu không có vợ đồng hành, chia sẻ giờ này cũng không được như này"- anh Tới xúc động nói về vợ.

Chia sẻ tại ngày hội tư vấn cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn 2019, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản (Bệnh viện Bưu điện) cho biết: "Hiện nay, tỉ lệ thụ tinh bằng phương pháp IVF/ICSI của trung tâm đạt trên 70%, tỉ lệ có thai đạt gần 60%, tỉ lệ trẻ sống đạt 43%. Chúng tôi cố gắng làm sao mang đến tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình từng đứng bên bờ vực tuyệt vọng vì vô sinh". 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc. 

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Hai thiên thần bé trên phố núi Pleiku

Văn Quân |

Sau nhiều năm bế tắc và tuyệt vọng khi chạy chữa vô sinh hiếm muộn mà không có kết quả, vợ chồng chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy "ánh sáng" trong cuộc đời mình. Hai "thiên thần bé" đã đến với anh chị trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc. 

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Hai thiên thần bé trên phố núi Pleiku

Văn Quân |

Sau nhiều năm bế tắc và tuyệt vọng khi chạy chữa vô sinh hiếm muộn mà không có kết quả, vợ chồng chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy "ánh sáng" trong cuộc đời mình. Hai "thiên thần bé" đã đến với anh chị trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.