Các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến bị tuyên án tử hình. Với Dương, tử bao nhiêu lần mới đền được tội ác và cũng không thể bù đắp được sự mất mát và nỗi đau của gia đình nạn nhân và chính gia đình của anh ta. Dù Dương và Tiến đáng chịu mức án cao nhất, nhưng cha mẹ của hai sát thủ này vô cùng đau đớn khi mất con, nỗi đau đó không khác nỗi đau mà những người thân của các nạn nhân đang gánh chịu.
Sẽ còn bao nhiêu gia đình mang nỗi đau như vậy khi trong xã hội còn nhiều sát thủ máu lạnh như Dương và Tiến, đó chính là điều đáng suy tư nhất.
Phiên tòa với đông đảo người xem, báo chí tốn nhiều giấy mực, nhưng liệu có thức tỉnh được cộng đồng về việc xây dựng một xã hội văn minh. Nói đến văn minh thì vô cùng, nhưng cụ thể nhất là hạn chế được tối đa bạo lực, để con người sống trong một môi trường an toàn, nhân văn. Xây dựng một xã hội văn minh sao được khi khắp nơi xảy ra các vụ án giết người kinh hoàng. Vì sao có nhiều vụ án giết người dã man như vậy, câu trả lời vì có nhiều người có hành vi côn đồ, nhiều người ác. Lại hỏi tiếp vì sao có nhiều kẻ côn đồ, thì câu trả lời như thế nào?
Đó là vì xã hội xuống cấp về đạo đức, đó là vì nền giáo dục chung hạn chế, và đặc biệt là giáo dục gia đình không được chú trọng. Khi có những đứa con hư, đừng đổ cho nhà trường, cho xã hội, mà phải thấy rằng, lỗi đó thuộc về cha mẹ.
Nếu bậc làm cha làm mẹ nào cũng chú trọng xây dựng giáo dục gia đình, quan tâm chăm sóc con cái, thì sẽ hạn chế tối đa những thành phần bất hảo trong xã hội. Một đứa con được cha mẹ giáo dục tốt, thì sẽ không đi cướp giật, phá hoại và tất nhiên không thể cầm dao giết người.
Cho nên, có một tiếng vọng từ phiên tòa Bình Phước, đó là muốn xây dựng một xã hội văn minh, phải từ nền tảng giáo dục của từng gia đình.
Tin bài liên quan