Tại buổi lễ tốt nghiệp ở Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ) mới đây, trong số những người được tốt nghiệp có ông Cũng Hoàng Phương (60 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là học viên cao tuổi nhất nhận bằng tốt nghiệp Dược sĩ.
Không chỉ là sinh viên tốt nghiệp cao tuổi nhất, ông Phương còn gây chú ý khi lên nhận bằng tốt nghiệp trong tình trạng sức khoẻ đã yếu, mắt mờ, chân đi không vững, phải có vợ cùng thêm 2 người khác hỗ trợ dìu ông lên bục.
Trò chuyện với Lao Động, ông Phương kể, trước đây, ông có theo học y sĩ rồi học trung cấp dược. Sau đó, ông cùng vợ mở quầy thuốc bán tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình làm nghề, ông nhận thấy kiến thức của bản thân vẫn chưa đủ và cần phải nâng cao hơn nữa. Do đó, ông quyết định tiếp tục học lên đại học hệ chính quy để củng cố kiến thức về hành nghề.
Hình ảnh ông Cũng Hoàng Phương chân yếu, tay run lên nhận bằng tốt nghiệp đại học gợi lên rất nhiều suy nghĩ và liên tưởng trong bối cảnh ngày càng có nhiều người trẻ “không thèm” học đại học.
Con số này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay là hơn 117.000 thí sinh (chiếm 19,2%) trúng tuyển đợt 1 không xác nhận nhập học, từ chối quyền trúng tuyển của mình.
Đây là tình trạng phổ biến trong nhiều năm trở lại đây với rất nhiều lý do, trong đó có việc nhiều thí sinh lựa chọn việc học nghề, đi làm, xuất khẩu lao động… thay vì học đại học. Đặc biệt ở các vùng có điều kiện khó khăn, nhiều em muốn có việc làm ngay, với mong muốn kiếm được khoản tiền chỉ sau quãng thời gian ngắn.
Tất nhiên, việc ngày càng có nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT từ chối quyền trúng tuyển đại học là một lựa chọn không có gì sai, nếu không muốn nói là thức thời. Nhất là khi tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp ngày càng lớn.
Hay như trong báo cáo thị trường lao động quý 3 và nhu cầu nhân lực quý 4 trên địa bàn TPHCM do Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố (Falmi) vừa công bố: Trong hơn 32.300 người đang tìm việc, lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm gần 77% và gặp nhiều khó khăn hơn các nhóm khác.
Nhưng việc ngày càng có nhiều người từ chối đại học, muốn kiếm tiền nhanh bằng lao động chân tay thay vì học vấn lại cho thấy xã hội đang vận động và phát triển có gì đó bất bình thường.
Ông Cũng Hoàng Phương không phải là người cao tuổi đầu tiên của Việt Nam thi đỗ hay tốt nghiệp đại học. Nhưng ông Phương học đại học không phải để thực hiện ước mơ dang dở thời trẻ hay để làm gương cho con cháu... như nhiều người khác vẫn kể. Ông Phương đi học để lấy kiến thức phục vụ công việc và kiếm tiền được tốt hơn.
Ông Cũng Hoàng Phương không chỉ là một tấm gương về sự học mà còn là một người truyền cảm hứng…