Bức tranh của họa sĩ Bùi Lệ Trang sẽ trở thành bất tử bởi vì nội dung của nó là những chiến sĩ anh dũng hy sinh - kết thành một vòng tròn trên bãi đá Gạc Ma năm xưa. Và còn vì một lẽ khác - bức tranh là một tâm điểm tập hợp lòng yêu nước của người Việt Nam hôm nay.
Lòng yêu nước bất tử không chỉ thể hiện qua những câu chuyện trong các trang sử, mà hiện diện ngay giữa cuộc sống. Chúng ta có thể thấy được, chạm đến được và cùng rung động với sự bất tử đó.
Bức tranh của họa sĩ Bùi Lệ Trang vừa được đưa ra đấu giá, Thiếu tướng anh hùng Lê Mã Lương đã đặt giá 50 triệu đồng với mục đích tặng Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Kế tiếp, Giáo sư, bác sĩ - AHLĐ, nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng: 100 triệu đồng và muốn tặng cho Quốc hội Việt Nam. Thạc sĩ Nguyễn Vân Hà - Hiệu phó Trường Cao đẳng Hải quan TPHCM: 180 triệu đồng và muốn tặng cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch TĐXD Hòa Bình: 200 triệu đồng và muốn tặng cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cộng đồng Cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật Châu Á tại Việt Nam AITA-VN: 300 triệu đồng và muốn tặng cho Chủ tịch Nước. Thượng tọa Thích Thanh Phong - Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm TP.Hồ Chí Minh: 400 triệu đồng và muốn tặng bức tranh cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Doanh nhân Yên Hồng Ngọc (gốc Hoa) đã đấu giá 500 triệu đồng với mong muốn tặng bức tranh Gạc Ma cho Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Và hai vợ chồng cụ Nguyễn Công Nghệ tiếp tục hành trình bất tử của bức tranh khiến cho mỗi người Việt Nam đều cảm thấy xúc động.
Không ai mua bức tranh để giữ cho riêng mình. Tác giả bức tranh cũng không lấy tiền đấu giá mà để hỗ trợ gia đình chiến sĩ Gạc Ma. Người mua tranh không còn vì giá trị nghệ thuật, mà đến với giá trị thiêng liêng hơn - lòng yêu nước. Lòng yêu nước ở đây chính là sự khẳng định Trường Sa là của Việt Nam, mỗi công dân Việt Nam không một phút giây nào không thao thức về những thước núi tấc sông bị rơi vào tay kẻ xâm lược.
Qua sự kiện đấu giá bức tranh “Gạc Ma - vòng tròn bất tử”, có thể thấy và hiểu rõ thêm lòng dân với Hoàng Sa - Trường Sa và Biển Đông. Thấy và hiểu rõ hơn sức mạnh của dân.
Lòng dân đã rõ thì hãy hành động hợp lòng dân. Có dân thì có đất nước, có giang sơn, có tất cả.