Nhân câu hỏi về sự “tiếp tay”

ANH ĐÀO |

“Có sự tiếp tay của chính quyền địa phương không? Dự án lớn phân lô bán nền mà chính quyền không biết thì có hợp lý không?” - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đặt câu hỏi trong phiên họp của HĐND TP.

Và câu hỏi ấy, nên được đặt trong bối cảnh “mỗi đêm lại mọc lên một căn nhà xây trái phép”.

Đây là thống kê chính thức của TP: Từ đầu năm 2019 đến nay, qua kiểm tra phát hiện 619 trường hợp xây dựng sai phép, tăng 27% so với cùng kỳ, công trình xây dựng không phép cũng phát hiện 616 trường hợp.

Chính các quan chức của TP cũng cho rằng: “Không loại trừ cán bộ thỏa hiệp với các hành vi không đúng”.

Và có lẽ, nói đến chuyện vi phạm trong xây dựng, không thể không nhắc lại lời Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc: “Hộ dân xây nhà, chỉ đẩy một xe cát vào thanh tra xây dựng đã biết. Nhưng tại sao có những cái nhà xây to như con voi mà chúng ta không biết?”.

Không ngẫu nhiên, cả Hà Nội, TPHCM đều đang nóng vấn đề không phép, trái phép, vượt phép trong xây dựng.

Và nhiều khi, có những chi tiết “như con voi” chúng ta không thể trả lời được câu hỏi tại sao.

Chẳng hạn chung cư CT6 mà Bemes là chủ đầu tư. Dù quy hoạch thiết kế được duyệt chỉ là 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng.

Chẳng hạn tòa nhà 5B Lê Trực, mấy nhiệm kỳ không xử lý dứt điểm nổi.

Câu hỏi về sự tiếp tay được thể hiện trong những con số chẳng hạn tại Hà Nội, từ 2014 đến 10.2018 có tới 98 người thuộc lực lượng Thanh tra xây dựng bị kỷ luật.

Nhưng đó chắc chắn chưa phải là tất cả. Thanh tra xây dựng cũng không phải là lực lượng duy nhất phải chịu trách nhiệm.

Có sự tiếp tay hay không? Thật ra, câu hỏi đó phải được đặt ra bởi cử tri, nhân dân. Và người trả lời phải là chính quyền. Ít nhất, trong lẽ công bằng tối thiểu “một cái xe cát” và những “con voi”.

Mọi người đều biết, chỉ những người có trách nhiệm không biết. Đó sẽ là điều phải thay đổi. Và sẽ chỉ có thể thay đổi nếu chính quyền tự ý thức được rằng họ là người phải trả lời câu hỏi ấy.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Được hít thở không khí trong lành khó lắm thay!

LÊ THANH PHONG |

“Chúng tôi đã sống trong ô nhiễm nửa đời người rồi và không muốn đời con cháu phải chịu khổ, chỉ muốn thở không khí trong lành như bao người khác”, đó là phát biểu của bà Nguyễn Thị Thành tại buổi đối thoại người dân đề nghị chính quyền Đà Nẵng di dời bãi rác, không xây dựng nhà máy đốt rác phát điện ngày 6.7.

Đừng mặc cả!

Anh Đào |

“Chỉ ăn cơm chan canh suông” mỗi cuối tháng... “chấp nhận bán mình”, nhận đẻ thuê hoặc tăng ca, tức là “bán” nốt cả phần thời gian cuối cùng. Đây là cách công nhân đối phó khi mà lương mãi vẫn "không đủ sống".

“Thau dơ rửa bẩn” sông Tô Lịch thôi chưa đủ!

LÊ THANH PHONG |

Sông Tô Lịch từ màu đen kịt đã chuyển dần sang màu xanh, người dân sống trong khu vực dòng sông đi qua phấn khởi ra ngắm sông. Sông xanh mát mắt, đặc biệt là không mùi hôi thối, vui quá đi chứ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Được hít thở không khí trong lành khó lắm thay!

LÊ THANH PHONG |

“Chúng tôi đã sống trong ô nhiễm nửa đời người rồi và không muốn đời con cháu phải chịu khổ, chỉ muốn thở không khí trong lành như bao người khác”, đó là phát biểu của bà Nguyễn Thị Thành tại buổi đối thoại người dân đề nghị chính quyền Đà Nẵng di dời bãi rác, không xây dựng nhà máy đốt rác phát điện ngày 6.7.

Đừng mặc cả!

Anh Đào |

“Chỉ ăn cơm chan canh suông” mỗi cuối tháng... “chấp nhận bán mình”, nhận đẻ thuê hoặc tăng ca, tức là “bán” nốt cả phần thời gian cuối cùng. Đây là cách công nhân đối phó khi mà lương mãi vẫn "không đủ sống".

“Thau dơ rửa bẩn” sông Tô Lịch thôi chưa đủ!

LÊ THANH PHONG |

Sông Tô Lịch từ màu đen kịt đã chuyển dần sang màu xanh, người dân sống trong khu vực dòng sông đi qua phấn khởi ra ngắm sông. Sông xanh mát mắt, đặc biệt là không mùi hôi thối, vui quá đi chứ.